Tôn tạo, tu bổ hệ thống tháp Chăm gắn với phát triển du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bình Ðịnh hiện còn 8 cụm/14 tháp Chăm được xác định thuộc phong cách Bình Ðịnh. Những năm qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo, trùng tu hệ thống các tháp Chăm này để bảo vệ di sản và phát huy giá trị gắn với phục vụ du lịch.

Từ năm 1998 đến nay, từ nhiều nguồn khác nhau, tỉnh Bình Định đã đầu tư hơn 78 tỷ đồng để chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo, trùng tu các di tích tháp Chăm. Gần đây nhất, giai đoạn từ năm 2021 - 2024, tỉnh đầu tư hơn 23 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo cụm tháp Bánh Ít (xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước).

Nhà trưng bày bổ sung tại tháp Bánh Ít sẽ được đưa vào hoạt động phục vụ du khách dịp tết Ất Tỵ 2025. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Nhà trưng bày bổ sung tại tháp Bánh Ít sẽ được đưa vào hoạt động phục vụ du khách dịp tết Ất Tỵ 2025.   Ảnh: NGỌC NHUẬN

Không thuộc hạng mục duy tu, bảo dưỡng tháp, nhưng huyện Tuy Phước đã đầu tư hơn 21 tỷ đồng xây dựng đường giao thông dài hơn 1,4 km kết nối từ tỉnh lộ 640 vào Tháp Bình Lâm (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước), hai bên đường lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng… Công trình khiến không gian khu vực tháp Bình Lâm đẹp, khang trang, thoáng đãng, du khách đến với di tích thuận lợi hơn.

Không chỉ quan tâm đầu tư, tôn tạo, trùng tu hệ thống tháp Chăm, công tác bảo vệ cũng được ngành văn hóa tỉnh và các địa phương chú trọng thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức của người dân chung tay bảo vệ di sản quý giá của quê hương.

Anh Nguyễn Thành Danh, ở thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa, chia sẻ: “Người dân ở xóm Tháp xưa nay xem ngôi tháp Bình Lâm là “báu vật” nên chung tay bảo vệ, không xâm phạm di tích. Hàng năm, đến ngày 12.2 âm lịch là bà con góp tiền tổ chức lễ cúng thanh minh tại tháp; thường xuyên dọn vệ sinh, cắt cỏ, chăm sóc cảnh quan của tháp…”.

Cụm tháp Dương Long (ở xã Tây Bình và xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn) có niên đại khoảng thế kỷ XII - XIII, cũng đã được bố trí kinh phí 94 tỷ đồng (vốn Trung ương 70 tỷ đồng, vốn của tỉnh 24 tỷ đồng) để thực hiện dự án trùng tu, tôn tạo giai đoạn 2022 - 2025.

Ông Phan Chí Hùng, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, cho biết: “Huyện Tây Sơn có cụm tháp Dương Long và tháp Thủ Thiện. Với dự án trùng tu, tôn tạo tháp Dương Long, khi triển khai huyện có trách nhiệm thực hiện giải phóng mặt bằng 11 ngôi nhà ở xã Tây Bình; còn tháp Thủ Thiện thì huyện chỉ đạo UBND xã Bình Nghi bảo vệ, chăm sóc cảnh quan, không cho người dân canh tác, chăn thả gia súc, gia cầm trong khuôn viên tháp…”.

Cuối tháng 5.2024, UBND tỉnh ban hành Quy chế phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Theo quy chế, nhiều di tích đã được tỉnh giao về địa phương quản lý, riêng hệ thống tháp Chăm vẫn do Sở VH&TT giao Bảo tàng tỉnh trực tiếp quản lý.

Theo ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, trong số 14 tháp Chăm của Bình Định, cụm tháp Dương Long được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, các cụm tháp còn lại được xếp hạng di tích quốc gia. Trong số này, các cụm tháp Đôi (ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), Bánh Ít, Dương Long, Cánh Tiên (ở xã Nhơn Hậu, TX An Nhơn) khai thác phục vụ du lịch đạt hiệu quả tốt. Trong năm nay, Bảo tàng tỉnh đã cắm mốc bảo vệ tháp Thủ Thiện, đang triển khai kế hoạch cắm mốc bảo vệ tháp Phú Lốc (ở phường Nhơn Thành, TX An Nhơn).

 

“Dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 sắp tới, chúng tôi sẽ đưa hạng mục nhà trưng bày bổ sung tại tháp Bánh Ít vào phục vụ”. Giám đốc Sở VH&TT TẠ XUÂN CHÁNH

Trong năm nay, công trình nhà trưng bày bổ sung tại tháp Bánh Ít đã được xây dựng hoàn thành, góp thêm sự đa dạng dịch vụ phục vụ du khách đến tham quan. Khi tìm hiểu tháp Bánh Ít, du khách sẽ được ngắm bản đồ các di tích Champa ở Bình Định, phù điêu và gốm trang trí kiến trúc tháp Chăm, hiện vật gốm Chăm được khai quật tại các lò gốm cổ ở Bình Định, trang phục và nhạc cụ dân tộc Chăm…

Ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở VH&TT, cho biết: “Dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 sắp tới, chúng tôi sẽ đưa hạng mục nhà trưng bày bổ sung tại tháp Bánh Ít vào phục vụ. Cuối năm nay, Sở cũng hoàn tất các thủ tục để tham mưu UBND tỉnh trình Bộ VH-TT&DL cho triển khai dự án trùng tu, tôn tạo tháp Dương Long; chống xuống cấp tháp Thủ Thiện, tháp Phú Lốc; tôn tạo cảnh quan tháp Cánh Tiên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án xã hội hóa, kêu gọi DN đầu tư các dịch vụ phục vụ du lịch tại tháp Đôi và tháp Bánh Ít để phát huy hơn nữa giá trị các tháp Chăm gắn phát triển du lịch”.

ÐOÀN NGỌC NHUẬN

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Theo dòng di sản qua ảnh

Theo dòng di sản qua ảnh

(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null