Tổ chức chương trình Tết Biên cương-Ấm tình quân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 10-2, tại xã Ia Mơr (huyện Chư Prông), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh Đoàn và Trung đoàn 710 (Binh đoàn 15) tổ chức chương trình Tết Biên cương-Ấm tình quân dân. 
Chương trình đã tặng 150 suất quà cho bà con nhân dân trên địa bàn xã Ia Mơr. Ảnh: P.L
Chương trình đã tặng 150 suất quà cho bà con nhân dân trên địa bàn xã Ia Mơr. Ảnh: P.L
Tham dự chương trình còn có cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơr, Ia Lốp; lãnh đạo UBND huyện Chư Prông; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ia Mơr cùng đông đảo bà con trên địa bàn xã. 
Chương trình đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 250 người dân của xã. Tổ chức gói và phát 120 chiếc bánh chưng (trị giá 5 triệu đồng) cho bà con. Chương trình còn có phần giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại, đánh cồng chiêng và múa xoang. Dịp này, các đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Trung đoàn 710, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Ia Mơr, Ia Lốp cũng đã trao tặng 150 suất quà và 120 chiếc bánh chưng cùng nhiều quần áo cũ cho các gia đình chính sách, già làng trưởng bản, các hộ gia đình khó khăn tại xã Ia Mơr.  
Anh Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tặng 50 suất quà cho các gia đình khó khăn của xã Ia Mơr. Ảnh: P.L
Anh Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tặng 50 suất quà cho các gia đình khó khăn của xã Ia Mơr. Ảnh: P.L
Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng an ninh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Qua đây cũng tạo sự gắn kết giữa cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên với cán bộ, chiến sĩ biên phòng và nhân dân trên địa bàn.
Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null