Tìm thấy thi thể học sinh thứ ba bị đuối nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ông Chu Sỹ Vương-Bí thư Đảng ủy xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) cho biết, khoảng 19 giờ ngày 11-3, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể em Đào Minh Lâm ở dưới sông Ba đoạn chảy qua buôn Lang (xã Chư Rcăm), cách vị trí các em tắm rồi bị nước cuốn trôi hơn 3 cây số. Đây cũng là khu vực đã tìm thấy thi thể em Đào Hoàng Thanh Tính trong sáng sớm cùng ngày. Còn thi thể em Trần Minh Lợi được tìm thấy lúc 8 giờ sáng cùng ngày ở dưới sông Ba đoạn chảy qua thôn Quỳnh Phú (xã Ia Rsươm), cách vị trí các em bị đuối nước chừng 500 mét. 
 Sau hơn 2 ngày đêm miệt mài tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng và người dân địa phương đã tìm được thi thể cả 3 học sinh bị đuối nước dưới sông Ba đoạn chảy qua xã I Rsươm (huyện Krông Pa). Ảnh: Đức Phương
Sau hơn 2 ngày đêm miệt mài tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng và người dân địa phương đã tìm được thi thể cả 3 học sinh bị đuối nước dưới sông Ba đoạn chảy qua xã I Rsươm (huyện Krông Pa). Ảnh: Đức Phương
Như vậy sau hơn 2 ngày 2 đêm miệt mài tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân dịa phương đã tìm được thi thể cả 3 học sinh đi tắm sông bị đuối nước ở xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa). Các em đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. 
Như Báo Gia Lai Điện tử đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ ngày 9-3, có 3 học sinh lớp 9A Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) gồm Lâm, Tính và Lợi đi tắm ở sông Ba đoạn dưới đập tràn Nhà máy Thủy điện Đắk Srông 3A và 3B (thuộc xã Ia Rsươm) thì bị nước cuốn trôi mất tích. Cả 3 em đều sinh năm 2003, cùng trú xóm Chợ (xã Ia Rsươm) và học chung lớp 9A. 
Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

null