Thuyền mắc cạn, lội xuống sông vào bờ, một người bị nước cuốn trôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 14-5, ông Lê Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nâm N’Dir, huyện Krông Nô, tỉnh Đak Nông cho biết lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đang tập trung tìm kiếm nạn nhân bị nước cuốn trên sông Krông Nô (đoạn qua địa phận xã Nâm N’Dir) vào tối 13-5.
 

 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 13-5, một chiếc thuyền chở khoảng 3 tấn khoai lang qua sông Krông Nô (từ hướng Đak Lak sang Đak Nông) thì bị mắc cạn. 4 người trên thuyền lội xuống sông bơi vào bờ thì một người bị nước cuốn trôi mất tích. Nạn nhân được xác định là ông Trần Đông Dân (45 tuổi), ngụ xã Nâm N’Dir, huyện Krông Nô, 3 người còn lại đã vào bờ an toàn.

Theo ông Nguyễn Tấn Triết, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah: Vụ tai nạn xảy ra ở vị trí nằm cách hồ thủy điện Buôn Tua Srah khoảng 30 km. Sau khi nhận được thông tin, Nhà máy thủy điện đã ngưng xả nước để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn. Hiện đơn vị đang tích cực phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân bị nước cuốn.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.