Thùy Chi gây xúc động khi trở lại với MV về bệnh nhân ung thư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lấy cảm hứng từ ý chí, nghị lực phi thường của cô gái trẻ mắc ung thư - MV “Khúc ca yêu cuộc đời” của giọng hát ngọt ngào Thùy Chi nhanh chóng gây chú ý và lan tỏa khi gây xúc động mạnh cho người nghe.
 

Ca sỹ Thùy Chi. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Ca sỹ Thùy Chi. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)


Là một sáng tác của nhạc Hồ Hoài Anh, "Khúc ca yêu cuộc đời" đã cất lên, đã truyền được tình yêu và khát vọng sống tới tất cả mọi người.

Với ca từ giản dị, qua hình ảnh ẩn dụ là những bông hoa hướng dương luôn vươn về phía mặt trời, "Khúc ca yêu cuộc đời" có giai điệu tha thiết, giàu cảm xúc. MV dài gần 4 phút, được thực hiện trong một tháng trời bởi đạo diễn Nguyễn Thanh Hà đã tái hiện lại cuộc sống hàng ngày của một cô gái trẻ dù mắc phải căn bệnh ung thư, nhưng luôn tràn đầy nghị lực sống và một niềm tin bất diệt về tương lai tươi sáng.

Hình ảnh cô gái trẻ phát hiện mình mang bệnh ung thư khi đang ở tuổi đôi mươi đầy mơ ước và hoài bãi, và những ngày dài chịu đựng biết bao đau đớn sau những đợt hóa trị, chung sống với mái tóc giả nhưng trên môi cô luôn nở nụ cười tươi tắn, ánh mắt rạng ngời, và một trái tim nóng ấm trong vóc dáng hao gầy của cô đã lay động người nghe.

Rất hiếm khi xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc mình thể hiện, có lẽ đây là lần hiếm hoi Thùy Chi nhận lời tham gia đóng MV sau thời gian trở lại với âm nhạc. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi rất hào hứng tham gia MV này. Phần vì đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên kết hợp với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh viết cho bệnh nhân ung thư, phần vì vừa cầm kịch bản tôi đã không khỏi xúc động về nội dung thông điệp mà đạo diễn Thanh Hà gửi gắm. Và tôi tin rằng, bất cứ ai khi nghe ca khúc này cũng sẽ cảm nhận được điều đó”.

Khát vọng sống, và ý chí như bông hoa hướng dương hướng về Mặt Trời đã lập tức truyền cảm hứng và tình yêu cuộc đời đó đến với tất cả mọi người, không chỉ là bệnh nhân ung thư, mà còn đến tất cả những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chia sẻ: “Tôi viết ca khúc này rất nhanh khi cảm xúc được truyền cảm hứng từ câu chuyện thật của em, dù hiện tại tôi đang bận rộn với chương trình Hòa âm ánh sáng. Tôi mong những ca từ trong bài hát sẽ tiếp thêm ý chí, nghị lực cho bệnh nhân ung thư và chúng ta”.

Giây phút bất ngờ và xúc động nhất MV, là khi cô gái tháo bộ tóc giả, để lộ mái đầu trọc, hòa vào lời ca, tiếng hát cùng những người kém may mắn: “Ngập tràn sức sống, ánh dương gọi mời. Trái tim đáp lời, mãi mãi trên môi nụ cười, nói “Tôi yêu cuộc đời”.

Không hề có giọt nước mắt trong MV “Khúc ca yêu cuộc đời”, nhưng sản phẩm này đã lấy đi không ít nước mắt của người yêu nhạc khi chạm đến trái tim bằng giai điệu và hình ảnh giàu cảm xúc, nhân văn.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Những lễ hội nghệ thuật và concert lớn đang biến nhiều địa phương Việt Nam thành “nam châm” hút khách. Âm nhạc không chỉ dừng ở trải nghiệm giải trí, mà còn trở thành động lực thúc đẩy doanh thu lưu trú, ẩm thực, dịch vụ, mở ra xu hướng du lịch âm nhạc đầy tiềm năng.

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ gây chú ý khi đại diện điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ tổ chức. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn cả một hành trình khó khăn phía trước khi "đụng" nhiều đối thủ mạnh.

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

(GLO)- Mặc cho bộ phim Trung Quốc “Hãy để tôi tỏa sáng” với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Triệu Lộ Tư đang rất hấp dẫn, khán giả Việt Nam đồng loạt kêu gọi tẩy chay và yêu cầu các nền tảng gỡ phim vì hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong một phân cảnh.

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

(GLO)- Âm nhạc yêu nước đang nổi lên như một làn sóng mới trong giới trẻ với hàng loạt ca khúc mới ra mắt được đón nhận nồng nhiệt. Lời ca, tiếng hát ngày càng khẳng định sức mạnh trong việc khơi gợi cảm xúc, niềm tự hào và tinh thần yêu nước trong giới trẻ nếu biết cách sáng tạo, đổi mới.

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động của phố núi Gia Lai, bên cạnh các dòng nhạc hiện đại như pop, rock, rap..., những giai điệu nhạc cách mạng vẫn ngân vang từ những người trẻ. Đối với họ, hát nhạc đỏ là một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc.

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Vào đúng dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV đặc biệt gồm “Quê hương Việt Nam tôi” và “Tôi yêu Việt Nam”. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa nữ ca sĩ gửi tặng khán giả, đồng thời bày tỏ tình yêu thiêng liêng đối với Tổ quốc thông qua âm nhạc.

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

(GLO)- Lê Hạ Anh (SN 1995, quê Gia Lai) là nữ chính duy nhất trong “Mưa đỏ”-bộ phim chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có dịp trò chuyện cùng cô để nghe chia sẻ về vai diễn này cũng như những dự định sắp tới.

null