Du lịch

Infographic Thúc đẩy du lịch từ chuỗi lễ hội

Tháng 11 hàng năm, Gia Lai tổ chức hàng loạt lễ hội văn hóa gắn với các hoạt động thể thao sôi động. Mở đầu cho chuỗi hoạt động năm nay là Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh và Liên hoan văn hóa cồng chiêng diễn ra ở huyện biên giới Ia Grai (từ ngày 1 đến 3-11). Tiếp đến là Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya (từ ngày 6 đến 12-11).

Sau đó sẽ là Ngày hội Văn hóa-Du lịch TP. Pleiku (diễn ra trong 2 ngày 16 và 17-11). Lễ hội cỏ hồng và phiên chợ hàng nông sản huyện Đak Đoa (diễn ra trong 2 ngày 24 và 25-11) sẽ khép lại tháng 11 náo nhiệt, vui vẻ. Cùng với lễ hội, các giải thể thao như Giải chạy Half Marathon “Đánh thức vùng quê Chư Păh-Hành trình kết nối núi và hoa” hay “Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn” cũng góp phần “đánh thức” vẻ đẹp của du lịch Gia Lai khi đưa các chân chạy qua những thắng cảnh nổi bật trên đường.

Tên gọi các lễ hội khẳng định sắc màu văn hóa của từng vùng đất. Thông qua không gian lễ hội, các địa phương có dịp quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, thiên nhiên, nông sản đặc trưng… đến đông đảo người dân và du khách. Các lễ hội thường niên không ngừng được làm mới, nâng tầm quy mô để đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch của các địa phương.

Theo ông Đào Lân Hưng-Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban tổ chức Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh và Liên hoan văn hóa cồng chiêng huyện Ia Grai năm 2024, các hoạt động đã thu hút nhiều hơn sự quan tâm của các doanh nghiệp, đơn vị và giải thưởng cũng được nâng tầm giá trị. Qua đó, người dân có thêm động lực đầu tư, nâng cao chất lượng nội dung tham gia, bảo tồn văn hóa, phát huy giá trị nông sản địa phương.

Tương tự, tiếp nối thành công của 5 lần tổ chức trước đó, Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm nay đã nâng lên quy mô cấp tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban tổ chức Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm 2024-cho biết: “Hoạt động được nâng lên quy mô cấp tỉnh góp phần quảng bá, giới thiệu rộng rãi hơn, đầy đủ hơn chuỗi sự kiện và một trong những ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới đến bạn bè trong và ngoài nước”.

Các lễ hội diễn ra ở một số địa phương có thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa góp phần mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách. Sức hấp dẫn, lan tỏa minh chứng bằng lượng khách tăng mạnh qua các năm. Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô năm 2024 đã thu hút 20 ngàn lượt người tham quan (lễ hội năm 2023 thu hút 15 ngàn lượt). Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya ghi nhận lượt khách tăng so với những mùa lễ hội trước đó.

Các giải thể thao cũng góp sức kích cầu du lịch với con số ấn tượng. Nếu giải chạy “Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn” năm 2023 thu hút 4.000 vận động viên thì năm nay số vận động viên tăng lên 7.000 người. Giải chạy diễn ra cùng với các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa-Du lịch TP. Pleiku lan tỏa thương hiệu du lịch độc đáo “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.

Sức nóng của lễ hội thể hiện rất rõ qua hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú, ẩm thực. Theo thống kê qua các năm, công suất khai thác buồng, phòng dịp lễ hội đạt 80-90%.

Anh Ung Đoàn Thanh Vũ-Quản lý Khách sạn Khánh Linh (TP. Pleiku) cho biết: Trong chuỗi lễ hội tháng 11 này, lượng khách lưu trú của khách sạn tăng 30-40%. Giải chạy Gia Lai City Trail diễn ra ngày 17-11 nhưng nhiều khách đã đặt phòng từ khá sớm. “Chúng tôi in nội dung các chương trình lễ hội treo trước khách sạn và bên trong sảnh đón giúp khách lưu trú có thêm thông tin về các hoạt động, sự kiện diễn ra tại Gia Lai mùa này”-anh Vũ cho biết thêm.

Còn theo ông Chu Văn Chỉ-Chủ nhà hàng ẩm thực truyền thống Tơ Nưng: “Chuỗi lễ hội tác động rất rõ khi lượng thực khách đến nhà hàng cũng như du khách đến Gia Lai mùa này tăng cao. Lượng khách tăng cũng có nghĩa nguồn thu tăng. Nó đồng thời phản ánh hiệu quả của công tác đầu tư, quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh. Mặt khác, từ chuỗi lễ hội, người dân có thêm sinh kế và nâng cao ý thức làm dịch vụ, du lịch”.

Nội dung, hình ảnh, thiết kế: MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.