Thiêu sống vợ bất thành, chồng chém vợ đứt lìa ngón tay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi nhậu về, đối tượng đã đổ 20 lít xăng lên vợ và mình để chết chung nhưng bất thành nên tiếp tục dùng dao truy sát vợ.
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
Tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) ngày 7-3 cho biết quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lương Xuân Bắc (SN 1984, ngụ xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa) để làm rõ hành vi giết người.
Tại cơ quan công an, bước đầu Bắc khai nhận trong quá trình chung sống, giữa Bắc và vợ là Vi Thị Anh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Vì nghi ngờ vợ ngoại tình nên ngày 23-2, Bắc đi mua một can xăng 20 lít về giấu sẵn trong nhà với ý định giết vợ rồi tự sát.
Khoảng 17 giờ cùng ngày, sau khi đi nhậu về, Bắc gọi vợ ra khu vực bếp nói chuyện rồi bất ngờ lấy can xăng đổ lên người vợ và người mình. Cùng lúc Bắc lấy quẹt ga châm lửa đốt nhưng lửa không cháy. Thấy vậy, chị Anh vùng bỏ chạy ra ngoài kêu cứu thì bị Bắc tiếp tục cầm dao truy đuổi, chém vào đầu của nạn nhân. Chị Anh né tránh và giơ 2 tay lên đỡ liền bị thương tích ở đầu, tai và đứt lìa 2 ngón tay.
Lúc này mọi người đến can ngăn và đưa chị Anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Riêng Bắc sau đó đến cơ quan công an đầu thú.
C. Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.