Thiếu niên 16 tuổi lái... xe khách giường nằm đi cất giấu!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vì bực tức, Nguyễn Anh H. tự ý dùng băng keo đen dán các camera giám sát rồi một mình lái xe khách giường nằm, loại 40 chỗ đi cất giấu để trả thù.

Ngày 10-10, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý thiếu niên Nguyễn Anh H (16 tuổi, phụ xe của nhà xe Vương Chi - TP Buôn Ma Thuột) do lái chiếc xe khách giường nằm đi cất giấu.

 

Mới 16 tuổi nhưng Nguyễn Anh H. 1 mình lái xe khách giường nằm đi cất giấu
Mới 16 tuổi nhưng Nguyễn Anh H. 1 mình lái xe khách giường nằm đi cất giấu


Trước đó, tối 10-9, thiếu niên này và một số người khác đến phòng trọ của anh Danh Thừa (30 tuổi, cũng là nhân viên nhà xe Vương Chi) tổ chức ăn nhậu.

Trong quá trình nhậu, 2 người xảy ra mâu thuẫn, anh Thừa dùng tay tát vào má của H. Sau khi mọi người can ngăn, thiếu niên này đón taxi về Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk rồi tiếp tục ngồi nhậu với một số người khác.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi nhậu xong, nghĩ lại chuyện bị anh Thừa đánh nên H. nảy sinh ý định trả thù. H. dùng băng keo đen dán các Camera giám sát trên xe khách giường nằm BKS: 47B-020.04, đang đậu ở bến xe mà anh Thừa thường làm phụ xe.

Sau đó, H. một mình lái xe ra khỏi bến, chạy được hơn 2,5km. Khi đến hẻm 163 đường Giải Phóng (TP Buôn Ma Thuột) do xe bị sa lầy, không đi được nên H. nằm ngủ lại trên xe.

Đến khoảng 6 giờ sáng 11-9, H. đón taxi về lại bến xe và thấy mọi người đang đi tìm xe. Lúc này, H. nói dối trên đường đi từ nhà lên phát hiện chiếc xe khách đang bị sa lầy ở đường Giải Phóng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Anh H. khai nhận trong quá trình đi phụ, quan sát tài xế lái xe khách nên làm theo chứ bản thân chưa có bằng lái. Do bị đánh nên thiếu niên này bực tức, đưa xe đi giấu để trả thù.

Theo CAO NGUYÊN (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null