Thắng nhọc nhằn Croatia, Tây Ban Nha giành ngôi đầu bảng C

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong một thế trận diễn ra khá căng thẳng và gay cấn, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 1-0 trước Croatia nhờ bàn thắng duy nhất của Navas. Các nhà ĐKVĐ châu Âu giành vé vào tứ kết ở ngôi đầu bảng C với 7 điểm/3 trận.
 
Sau thắng lợi 4-0 trước Ailen, Tây Ban Nha tự tin về một chiến thắng ấn tượng tiếp theo trước Croatia. Họ đã áp đặt trận đấu một cách toàn diện trong hiệp 1, nhưng lại bế tắc trong khâu ghi bàn do Croatia chọn lối đá phòng ngự đầy tiêu cực. Nhưng khi Italia dẫn Ailen 1-0, Croatia dồn lên và thế trận trở nên cởi mở hơn.

 

TBN nhọc nhằn đánh bại Croatia để giành ngôi đầu bảng C.
TBN nhọc nhằn đánh bại Croatia để giành ngôi đầu bảng C.

Croatia đã thi đấu đẩy quả cảm và tạo ra được những cơ hội rõ rệt, nhưng tài năng của Casillas đã cứu thua cho La Furia Roja. Và khi trận đấu trôi về những phút cuối cùng, Iniesta chuyền bóng cho Navas dứt điểm nhẹ nhàng ấn định thắng lợi 1-0 cho các nhà ĐKVĐ châu Âu.
 
Giành 7 điểm/3 trận, TBN giành ngôi đầu bảng C và họ vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Euro 2012 năm nay. Nhưng rõ ràng, "Những chú bò tót" đã phải trải qua những khoảnh khắc thực sự hú vía, khi Croatia đã có cơ hội để kết liễu trận đấu.

 

TBN đã không thực sự sắc sảo ở đầu trận.
TBN đã không thực sự sắc sảo ở đầu trận.

Croatia đã phải dừng bước ở vòng bảng, nhưng họ hoàn toàn có thể chia tay giải đấu này trong thế ngẩng cao đầu. Dấu ấn mà đội bóng Nam Âu để lại ở đất Ba Lan-Ukraine giúp họ có được cảm tình của những người hâm mộ yêu bóng đá đẹp.
 
Tây Ban Nha đã tỏ rõ quyết tâm chiến thắng bằng đội hình 4-3-3 quen thuộc, bộ ba Busquets-Xavi-Alonso đảm nhận nhiệm vụ áp đặt khu trung tuyến, Iniesta và Silva đá cơ động phía sau Torres. Bên phía Croatia, Slaven Bilic bố trí sơ đồ 4-5-1 và chỉ cắm mỗi Mandzukic trên hàng công.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng, trong đó Iniesta và Silva chơi đầy nổi bật ở hai cánh. Cơ hội đầu tiên đã đến với TBN ở phút 12 khi Silva chuyền bóng cho Iniesta khá đẹp, tiếc là cú tỉa bóng của San Andres lại đi quá nhẹ.

 

Croatia đã thành công trong việc kiềm chế sức mạnh của TBN ở hiệp 1.
Croatia đã thành công trong việc kiềm chế sức mạnh của TBN ở hiệp 1.

Trước hàng thủ đông người của Croatia, TBN phải chờ đợi những pha đột phá cá nhân và phút 22, Torres đi bóng rồi dứt điểm ngay nhưng Platikosa đã cản phá. Sau đó, Ramos dứt điểm từ ngoài vòng cấm và thủ môn Croatia lại là người chiến thắng.
 
Pique bất ngờ đưa ra cú sút xa từ cự ly 25m, bóng đi sạt xà ngang trong gang tấc ở phút 24. TBN kiểm soát bóng gần 80%, nhưng trước hàng thủ dày đặc của Croatia, đoàn quân HLV Del Bosque gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra các cơ hội ghi bàn.
 
Áp đảo một cách toàn diện, tuy nhiên TBN chấp nhận kết thúc hiệp 1 với tỷ số hòa 0-0. Sang hiệp 2, các nhà ĐKVĐ châu Âu tiếp tục đẩy cao đội hình lên tấn công, cả hai hậu vệ cánh Jordi Alba và Arbeloa hoạt động không khác gì những tiền vệ.

 

Casillas đã có không ít lần cứu thua cho TBN.
Casillas đã có không ít lần cứu thua cho TBN.

Phút 51, Iniesta đi bóng đầy nỗ lực rồi chọc khe cho Torres, tiếc là "El Nino" không theo kịp đường bóng. Croatia bị dồn vào thế phải đẩy cao đội hình và phút 56, Luka Modric tạt bóng cho Rakitic đánh đầu cận thành nguy hiểm, nhưng Casillas đã xuất sắc cứu thua cho La Furia Roja.
 
Del Bosque đã gây bất ngờ lớn khi rút Torres ra khỏi sân để thay bằng tiền vệ là Jesus Navas. TBN đành chờ đợi cơ hội từ tình huống cố định và phút 65, Xavi đá phạt góc cho Ramos băng vào đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang.
 
Phút 77, Iniesta đột phá qua 3 cầu thủ Croatia rồi chuyền vào cho Fabregas, tiếc là "số 10" lại sút bóng quá chần chừ để hậu vệ Croatia cản phá. Ngay lập tức, đội bóng Đông Âu có câu trả lời với cú đá của Perisic buộc Casillas phải xuất sắc cứu thua.

Khi Croatia đã dâng cao đội hình lên tấn công, TBN có nhiều khoảng trống để tấn công. Phút 82, Fabregas chọc khe cho Iniesta tung cú đá nhanh ở góc hẹp, nhưng Peletikosa đã xuất sắc cản phá. 1 phút sau, Navas ra chân nhanh ở cánh phải, tuy nhiên bóng đi chưa đủ khó để hạ thủ thành Croatia.
 
Chơi ung dung, TBN đã có được bàn thắng ở phút 87. Xavi bấm bóng cho Iniesta băng xuống và tiền vệ này chuyền bóng cho Navas dễ dàng đệm lòng vào lưới trống giúp TBN dẫn trước 1-0 đầy kịch tính.
 
Đội hình thi đấu

Croatia: Pletikosa, Vida (Perisic 66'), Corluka, Schildenfeld, Strinic, Vukojevic (Eduardo 80'), Rakitic, Srna, Modric, Pranjic (Jelavic 66'), Mandzukic.

Tây Ban Nha: Casillas, Arbeloa, Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba, Xavi (Negredo 88'), Busquets, Alonso, Silva (Fabregas 72'), Torres (Navas 60'), Iniesta.

Theo dantri

Có thể bạn quan tâm

Tây Ban Nha đau đầu tìm cách để hóa giải Ronaldo

Tây Ban Nha đau đầu tìm cách để hóa giải Ronaldo

Trước cuộc chạm trán với Bồ Đào Nha tại bán kết giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO 2012), huấn luyện viên Vicente del Bosque tin rằng Tây Ban Nha sẽ có một trận đấu dễ thở nếu tìm ra phương án tôi ưu để hạn chế sức mạnh của Cristiano Ronaldo.
Italia vượt qua Anh sau loạt sút luân lưu may rủi

Italia vượt qua Anh sau loạt sút luân lưu may rủi

Sau 120 phút thi đấu hai đội không thể có được bàn thắng, Anh và Italia đã bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Sự may mắn đã ngoảnh mặt với Anh khi đội bóng này đã để thua 2-4 trước Italia và đành ngậm ngùi rời Euro 2012...
Đánh bại Ailen, Italia giành vé vào tứ kết

Đánh bại Ailen, Italia giành vé vào tứ kết

Áp đảo liên tục, Italia dễ dàng đánh bại Ailen 2-0 nhờ các bàn thắng của Cassano và Balotelli. Kết quả này giúp đoàn quân HLV Prandelli có được 5 điểm/3 trận và kết thúc bảng C với vị trí thứ 2, kèm một suất có mặt tại tứ kết Euro 2012.
Les Bleus sẽ thắng Ukraina

Les Bleus sẽ thắng Ukraina

(GLO)- Graechen Guillaume là một người Pháp, từng thi đấu ở giải bóng đá nhà nghề Pháp. Sau khi giải nghệ nghiệp cầu thủ, anh sang đảm trách công tác đào tạo trẻ tại Học viện Bóng đá HA.GL-Arsenal JMG từ 5 năm nay.
Varela lập công, BĐN tràn trề hy vọng vào tứ kết

Varela lập công, BĐN tràn trề hy vọng vào tứ kết

(GLO)- Varela đã trở thành người hùng khi anh ghi bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 87 mang về chiến thắng 3-2 quan trọng cho Bồ Đào Nha trước Đan Mạch. Chiến thắng này này đã mở toang cánh cửa đi tiếp cho đoàn quân của huấn luyện viên Bento.
Thua Đức 1-2, Hà Lan không tự quyết được số phận

Thua Đức 1-2, Hà Lan không tự quyết được số phận

Đội tuyển Hà Lan đã gây nên sự thất vọng lớn khi họ để thua 1-2 trước đội tuyển Đức ở lượt trận thứ 2 của bảng B EURO 2012. Với thất bại này, á quân thế giới sẽ không tự quyết định được số phận ở lượt đấu cuối cùng, trong khi cú đúp của Mario Gomez đã giúp Đức đặt một chân vào vòng tứ kết sau 2 trận toàn thắng.