Italia vượt qua Anh sau loạt sút luân lưu may rủi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau 120 phút thi đấu hai đội không thể có được bàn thắng, Anh và Italia đã bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Sự may mắn đã ngoảnh mặt với Anh khi đội bóng này đã để thua 2-4 trước Italia và đành ngậm ngùi rời Euro 2012...

Anh và Italia đã tạo nên một trận cầu tiêu tốn rất nhiều sức lực khi hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Italia đã giành chiến thắng trong nỗi buồn vô tận của người Anh dù "Tam sư" mới là đội có lợi thế trước sau khi Moltolivo sút hỏng ở quả sút thứ 2. Chút tiếc nuối cho Anh khi đội bóng này đã chơi rất cố gắng, nhưng đoàn quân xứ thiên thanh cũng đã giành được chiến thắng xứng đáng khi họ chơi ép sân suốt cả trận đấu. Như vậy Italia sẽ đụng độ với Đức ở vòng bán kết.

 

Anh và Italia phải quyết chiến cho chiếc vé vào bán kết.
Anh và Italia phải quyết chiến cho chiếc vé vào bán kết.

Con đường hẹp vào bán kết không dành cho cả Italia và Anh, chỉ có 1 tấm vé đi tiếp khiến cả hai đội sẽ phải chiến đấu rất quyết liệt. Sự quyết tâm của hai đội được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Italia đã nhanh chóng dâng cao đội hình ép sân, trong khi đó Anh đã nhập cuộc khá thận trọng.

Ngay phút thứ 4, De Rossi đã tung ra cú vuốt má ngoài từ khoảng cách phải đến 25m trực diện khung thành, bóng đi khá xoáy và đi đập đúng cột dọc bật ra. Trong tình huống này Joe Hart đã bay người những không với trúng bóng. Bị Italia uy hiếp, Anh nhanh chóng dâng đội hình lên và tấn công đáp trả.

Chỉ 2 phút sau khi De Rossi khiến người hâm mộ Anh giật mình, “Tam sư” cũng đã làm được điều tương tự đối với các CĐV của Italia. Một pha phối hợp và căng bóng cắt mặt khung thành của tuyển Anh, Johnson có bóng chỉ cách khung thành chưa đầy 10m, nhưng hậu vệ đang khoác áo Liverpool lại sút bóng đúng vào vị trí của Buffon.

 

Balotelli đã có khá nhiều cơ hội, song đã không thể ghi bàn.
Balotelli đã có khá nhiều cơ hội, song đã không thể ghi bàn.

Tình huống của Johnson đã giúp các cầu thủ Anh thêm tự tin, đội bóng này nhanh chóng đẩy lùi Italia về phía sân nhà và chiếm lĩnh thế trận. Một điều hơi khác với tuyển Anh so với các trận đấu trước, trận này những đường lên bóng của “Tam sư” liên tục được dồn sang bên phải, và Johnson đã tham gia tấn công rất tốt.

Đến phút 15 chính hậu vệ này đã tung ra đường tạt bóng khá nguy hiểm của Rooney lao vào đánh đầu cận thành, nhưng bóng lại đi ra ngoài cầu môn.  Sau những phút đầu để cho Anh ép sân, hàng thủ của Italia đã trấn tĩnh lại được để tổ chức phòng thủ hiệu quả hơn, vì thế các cơ hội về trước cầu môn của cả hai đều khá ít ỏi.

Italia rất chịu khó dứt điểm từ xa, dường như Italia đã chuẩn bị cho việc tiếp cận khung thành của Hart. Phút 37, Cassano tung ra cú sút căng từ bên ngoài vòng cấm địa. Phải rất vất vả Joe Hart mới bắt được trái bóng, liêp tiếp sau đó là các cơ hội dành cho Balotelli, nhưng anh lại không thể tận dụng được.

 

Anh đã gây ngạc nhiên khi sử dụng lối chơi đập nhả cho trận gặp Italia.
Anh đã gây ngạc nhiên khi sử dụng lối chơi đập nhả cho trận gặp Italia.

Bước vào hiệp đấu thứ 2, lại một lần nữa De Rossi lại khiến khán giả Anh phải giật mình, một tình huống phối hợp tấn công của tuyển Italia đã mang lại cơ hội kết thúc ở cự ly chỉ khoảng 5m cho De Rossi. Đáng tiếc tiền vệ đang khoác áo Roma lại sút bóng đi ra ngoài. Phút 51, có tới 3 cú dứt điểm liên tiếp về phía khung thành của Anh, nhưng Joe Hart đã xuất sắc cản phá.
 
Từ đầu trận, Anh chủ yếu chơi với lối chơi phối hợp bóng sệt, rất hiếm các tình huống đội bóng này chơi bóng bổng. Đó là điểm "khác lạ" đầy bất ngờ mà "Tam sư" trình diễn. Khi hiệp 2 bước qua được gần 1 nửa thời gian, Hodgson quyết định tung Carroll và Walcott vào sân để làm mới sức công cho tuyển Anh.

Tuy nhiên, sự có mặt của Carroll hay Walcott không giúp Anh chơi khởi sắc hơn, tuyển Italia vẫn nắm giữ được thế trận và gây sức ép. Nhưng các chân sút của đội tuyển xứ mỳ ống đã không thể đánh bại được Joe Hart trong 90 thi đấu chính thức. Điều đó khiến hai đội phải bước vào hiệp phụ. Đây là lần đầu tiên tại vòng tứ kết của Euro 2012 việc phân định thắng thua không nằm trong 90 phút.
 
Bước vào hiệp phụ thứ nhất các cầu thủ Italia vẫn là đội nhỉnh hơn về thế trận, và Anh vẫn trung thành với lối chơi phòng thủ phản công. Phút 102, pha tạt bóng quá sâu của Diamati vô tình thành cú dứt điểm hiểm hóc, bóng đi trúng cột dọc bật ra. Đây là lần thứ 2 trong trận đấu này bóng đập trúng cột dọc, và cả 2 lần đều là từ các tình huống dứt điểm của Italia.
 
15 phút của hiệp phụ thi đấu thứ 2 tiếp tục là màn tra tấn thể lực với 2 đội. Anh chủ động chơi phòng thủ để chờ đợi đá luân lưu, trong khi đó Italia cũng không tạo ra sự được đột biến. Chút tiếc nuối cho Italia khi họ đã một lần đưa được bóng vào lưới của Anh, nhưng trọng tài lại bắt lỗi việt vị.
 
Ở loạt sút luân lưu, bên phía Anh, Young, Cole là người sút hỏng, bên phía Italia, chỉ có Montolivo sút hỏng và chiến thắng đã thuộc về đội tuyển xứ mỳ ống.
 
Đội hình thi đấu
 
Anh: Hart, Johnson, Terry, Lescott, Cole, Milner (Walcott, 61'), Parker (Henderson, 94'), Gerrard, Young, Rooney, Welbeck (Carroll, 60').
 
Italy: Buffon, Abate (Maggio 90+1'), Barzagli, Bonucci, Balzaretti, Pirlo, Marchisio, De Rossi (Nocerino 80'), Montolivo, Balotelli, Cassano (Diamanti 78').

Theo dantri

Có thể bạn quan tâm

Tây Ban Nha đau đầu tìm cách để hóa giải Ronaldo

Tây Ban Nha đau đầu tìm cách để hóa giải Ronaldo

Trước cuộc chạm trán với Bồ Đào Nha tại bán kết giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO 2012), huấn luyện viên Vicente del Bosque tin rằng Tây Ban Nha sẽ có một trận đấu dễ thở nếu tìm ra phương án tôi ưu để hạn chế sức mạnh của Cristiano Ronaldo.
Đánh bại Ailen, Italia giành vé vào tứ kết

Đánh bại Ailen, Italia giành vé vào tứ kết

Áp đảo liên tục, Italia dễ dàng đánh bại Ailen 2-0 nhờ các bàn thắng của Cassano và Balotelli. Kết quả này giúp đoàn quân HLV Prandelli có được 5 điểm/3 trận và kết thúc bảng C với vị trí thứ 2, kèm một suất có mặt tại tứ kết Euro 2012.
Les Bleus sẽ thắng Ukraina

Les Bleus sẽ thắng Ukraina

(GLO)- Graechen Guillaume là một người Pháp, từng thi đấu ở giải bóng đá nhà nghề Pháp. Sau khi giải nghệ nghiệp cầu thủ, anh sang đảm trách công tác đào tạo trẻ tại Học viện Bóng đá HA.GL-Arsenal JMG từ 5 năm nay.
Varela lập công, BĐN tràn trề hy vọng vào tứ kết

Varela lập công, BĐN tràn trề hy vọng vào tứ kết

(GLO)- Varela đã trở thành người hùng khi anh ghi bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 87 mang về chiến thắng 3-2 quan trọng cho Bồ Đào Nha trước Đan Mạch. Chiến thắng này này đã mở toang cánh cửa đi tiếp cho đoàn quân của huấn luyện viên Bento.
Thua Đức 1-2, Hà Lan không tự quyết được số phận

Thua Đức 1-2, Hà Lan không tự quyết được số phận

Đội tuyển Hà Lan đã gây nên sự thất vọng lớn khi họ để thua 1-2 trước đội tuyển Đức ở lượt trận thứ 2 của bảng B EURO 2012. Với thất bại này, á quân thế giới sẽ không tự quyết định được số phận ở lượt đấu cuối cùng, trong khi cú đúp của Mario Gomez đã giúp Đức đặt một chân vào vòng tứ kết sau 2 trận toàn thắng.