CH Séc hạ gục Hy Lạp để có chiến thắng đầu tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai pha lập công từ khá sớm của Jiracek và Pilar đã giúp CH Séc vươn lên từ khá sớm và cho dù sau đó Cech có mắc sai lầm, nhưng CH Séc vẫn có chiến thắng 2-1. Đây là chiến thắng đầu tiên của thày trò Bilek ở Euro 2012.

Sau thất bại trước Nga, CH Séc đã có chiến thắng đầu tiên tại giải đấu năm nay. Với 3 điểm có được từ trận đấu này, cơ hội đi tiếp vào vòng tứ kết đã mở toang ra với đội bóng của xứ sở pha lê, khi trận cuối họ sẽ đá với Ba Lan, một đối thủ chưa thể hiện được nhiều từ đầu giải.
 
Ngược lại, thất bại này khiến cho cánh cửa đi tiếp của Hy Lạp trở nên mong manh, sau 2 trận đấu Hy Lạp mới chỉ có được 1 điểm và trận cuối cùng họ sẽ gặp tuyển Nga, đội giờ đây đang được xem là mạnh nhất của bảng A. Rõ ràng với vị trí đứng thứ bét bảng (hoặc thứ 3) ở bảng A sau 2 lượt đấu, có lẽ thày trò Santos nên dần tính tới việc trả khách sạn và đặt vé máy bay về nước.

 

Ngay phút thứ 3, CH Séc đã mở tỷ số...
Ngay phút thứ 3, CH Séc đã mở tỷ số...

Do thất bại ở trận đấu đầu tiên khiến CH Séc đứng trước ngưỡng cửa bị loại nếu không giành chiến thắng trong trận đấu này. Nên ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của Bilek đã dâng cao tấn công. Ngay trong tình huống tấn công đầu tiên, ở phút thứ 3, CH Séc đã có được bàn thắng, Plasil có đường chuyền rất thuận lợi cho Jiracek băng xuống và cú kết thúc của Jiracek đã không cho thủ thành Chalkias cơ hội cản phá.

CH Séc thật sự hưng phấn với bàn thắng mở tỷ số từ khá sớm. Do Hy Lạp mất đi hai cầu thủ trụ cột ở hàng thủ khiến hệ thống phòng ngự của đội bóng này trở nên lỏng lẻo. Nhà vô địch Euro 2004 tỏ ra rất bị động trong các đợt tấn công của đối phương , phút thứ 6, trong pha thoát xuống bên cánh phải, Gebre Selassie đã có đường căng ngang cắt mặt khung thành để Pilar đệm bóng vào lưới trống, 2-0 cho CH Séc.

 

...đến phứ 6, tỷ số đã là 2-0
...đến phứ 6, tỷ số đã là 2-0

Tốc độ của trận đấu đang diễn ra khá nhanh. Việc để thủng lưới 2 bàn chỉ sau 6 phút khiến các cầu thủ Hy Lạp tỏ lúng túng trong việc triển khai tấn công, rõ ràng đã có một chút khớp mặt tâm lý đối với đoàn quân của Fernando Santos. Trong khi đó, việc ghi được tới 2 bàn thắng từ khá sớm đã giúp các cầu thủ CH Séc thoải mái về mặt tư tưởng để triển khai trận đấu theo ý đồ của họ.
 
Sau những phút đầu tiên chơi tấn công dồn dập, CH Séc giảm nhịp độ bằng lối chơi chậm, tuy nhiên, các pha lên bóng tấn công sử dụng tốc độ cao của đội bóng này là hết sức nguy hiểm. Việc CH Séc chậm lại giúp cho Hy Lạp cầm được nhiều bóng hơn, nhưng họ vẫn tỏ ra khá bế tắc trong tấn công. Đen đủi tiếp tục tới với Hy Lạp khi thủ thành Chalkias gặp chấn thương và phải rời sân ở phút 23.
 
Mỗi đợt tấn công của CH Séc làm cho hàng thủ mong manh của Hy Lạp luôn phải đối mặt với nguy hiểm. Phút 28, một mình Rosicky cầm bóng lao thẳng vào trung lộ mà như đi vào chỗ không người, hệ thống phòng thủ của Hy Lạp đã để cho tiền vệ mang áo số 10 này khá thoải mái di chuyển rồi tung ra cú sút ở ngay đầu vòng 16m50, rất may thủ thành vừa vào sân Sifakis đã đổ người cản phá kịp thời.

 

Lối chơi tấn công của Hy Lạp khá đơn điệu
Lối chơi tấn công của Hy Lạp khá đơn điệu

Hy Lạp tấn công trong sự vô vọng lớn, người hâm mộ đã không còn được chứng kiến một đội tuyển Hy Lạp quật cường như ở trận đấu với Ba Lan trong ngày khai mạc. Dường như việc bị dẫn trước 2 bàn đã khiến các học trò của Santos nghĩ nhiều về việc thất bại hơn là làm thế nào để có thể xuyên thủng mành lưới của CH Séc.
 
Những phút cuối của hiệp đấu thứ nhất, Hy Lạp là đội cầm được nhiều bóng hơn. Các phương án tấn công của đội bóng này hầu như chỉ là các quả treo bóng bổng vào trong vòng cấm địa để nhằm đến những cái đầu của Samaras hay Fortounis. Hy Lạp từng một lần thành công khi Fotakis đánh đầu tung lưới Cech, nhưng anh lại bị bắt lỗi việt vị. Có lẽ Hy Lạp đang cần giờ nghỉ giải lao để sốc lại lối chơi.
 
15 phút nghỉ giải lao là quãng thời gian để HLV Santos giúp các học trò sốc lại tinh thần. Hiệp 2 là cơ hội cho Hy Lạp chiến đấu và tìm kiếm những bàn thắng, nếu trắng tay ở trận này, Hy Lạp chẳng còn nhiều hy vọng vào việc đi tiếp. Bên kia chiến tuyến CH Séc đã rút đội trưởng Rosicky ra sân, dường như HLV Bilek tính đến việc chơi phòng thủ để bảo toàn tỷ số.

 

Sai lầm Cech khiến hy vọng có điểm của Hy Lạp lại được nhen lên
Sai lầm Cech khiến hy vọng có điểm của Hy Lạp lại được nhen lên

Dù không tạo được một lối chơi tấn công sắc nét, nhưng Hy Lạp bất ngờ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 53. Từ quả sút bóng không quá khó của một cầu thủ Hy Lạp, thủ thành Cech đã bắt trượt bóng và tạo điệu kiện cho Gekas sút bóng vào lưới trống. Một lỗi lầm rất sơ đẳng đã xảy ra với một thủ thành dày dạn kinh nghiệm như Cech và điều đó đó đã đem lại hy vọng cho Hy Lạp.
 
Việc có được bàn thắng rút ngắn tỷ số đã mang lại cho Hy Lạp sự hưng phấn về tinh thần. Các học trò của Santos đã có phần nhỉnh hơn đối phương về thế trận, tuy nhiên, vẫn chỉ là những quả tạt bóng bổng vào trong vòng cấm địa. Hy Lạp vẫn thiếu đi một lối chơi tấn công đa dạng, điều đó làm cho các đợt tấn công của họ không thật sự gây nguy hiểm cho CH Séc.

Thời gian cứ trôi dần về cuối và Hy lạp vẫn tấn công trong vô vọng. Những nỗ lực của các học trò của Santos đã không thể đem lại thêm bàn thắng cho họ và chiến thắng cuối cùng của trận đấu này đã thuộc về CH Séc.

Đội hình ra sân
 
Hy Lạp: Chalkias (Sifakis, 23'), Torosidis, Kyriakos Papadopoulos, Katsouranis, Holebas, Fotakis (Gekas, 45'), Maniatis,Karagounis, Salpingidis, Samaras, Fortounis (Mitroglou, 71').
 
CH Séc: Cech, Gebre Selassie, Sivok, Kadlec, Limbersky, Hubschman, Plasil, Jiracek, Rosicky (Kolar, 45'), Pilar, Baros (Pekhart, 64', Rajtoral, 90').

 

Theo Dantri

Có thể bạn quan tâm

Tây Ban Nha đau đầu tìm cách để hóa giải Ronaldo

Tây Ban Nha đau đầu tìm cách để hóa giải Ronaldo

Trước cuộc chạm trán với Bồ Đào Nha tại bán kết giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO 2012), huấn luyện viên Vicente del Bosque tin rằng Tây Ban Nha sẽ có một trận đấu dễ thở nếu tìm ra phương án tôi ưu để hạn chế sức mạnh của Cristiano Ronaldo.
Italia vượt qua Anh sau loạt sút luân lưu may rủi

Italia vượt qua Anh sau loạt sút luân lưu may rủi

Sau 120 phút thi đấu hai đội không thể có được bàn thắng, Anh và Italia đã bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Sự may mắn đã ngoảnh mặt với Anh khi đội bóng này đã để thua 2-4 trước Italia và đành ngậm ngùi rời Euro 2012...
Thắng Nga, Hy Lạp đoạt vé vào tứ kết

Thắng Nga, Hy Lạp đoạt vé vào tứ kết

Nga là đội bóng đứng đầu bảng A trước khi loạt đấu cuối diễn ra, đội bóng này cũng đã dồn ép Hy Lạp trong suốt cả trận đấu, nhưng sai lầm của hàng thủ và sự non kém về bản lĩnh đá khiến Nga phải nhận thất bại 0-1 và bị loại...
Les Bleus sẽ thắng Ukraina

Les Bleus sẽ thắng Ukraina

(GLO)- Graechen Guillaume là một người Pháp, từng thi đấu ở giải bóng đá nhà nghề Pháp. Sau khi giải nghệ nghiệp cầu thủ, anh sang đảm trách công tác đào tạo trẻ tại Học viện Bóng đá HA.GL-Arsenal JMG từ 5 năm nay.
Varela lập công, BĐN tràn trề hy vọng vào tứ kết

Varela lập công, BĐN tràn trề hy vọng vào tứ kết

(GLO)- Varela đã trở thành người hùng khi anh ghi bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 87 mang về chiến thắng 3-2 quan trọng cho Bồ Đào Nha trước Đan Mạch. Chiến thắng này này đã mở toang cánh cửa đi tiếp cho đoàn quân của huấn luyện viên Bento.
Thua Đức 1-2, Hà Lan không tự quyết được số phận

Thua Đức 1-2, Hà Lan không tự quyết được số phận

Đội tuyển Hà Lan đã gây nên sự thất vọng lớn khi họ để thua 1-2 trước đội tuyển Đức ở lượt trận thứ 2 của bảng B EURO 2012. Với thất bại này, á quân thế giới sẽ không tự quyết định được số phận ở lượt đấu cuối cùng, trong khi cú đúp của Mario Gomez đã giúp Đức đặt một chân vào vòng tứ kết sau 2 trận toàn thắng.