Rooney ghi bàn, ĐT Anh đánh bại Ukraine và dẫn đầu bảng D

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chơi không thực sự ấn tượng, nhưng ĐT Anh vẫn đánh bại Ukraine 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Rooney. Đoàn quân HLV Roy Hodgson dẫn đầu bảng D với 7 điểm/3 trận và sẽ đối đầu Italia tại tứ kết Euro 2012...

ĐT Anh đã mường tượng được quá nhiều khó khăn khi đối diện Ukraine đầy hưng phấn và đội chủ nhà đã tạo ra vô số cơ hội ở hiệp 2. Nhưng với đẳng cấp của đội bóng lớn, người Anh đã tận dụng cơ hội tốt hơn và Rooney mở tỷ số đầy ấn tượng trong ngày tái xuất sau án treo giò.

 

Rooney ghi bàn duy nhất mang về 3 điểm quý giá cho ĐT Anh.
Rooney ghi bàn duy nhất mang về 3 điểm quý giá cho ĐT Anh.

Hiệp 2 diễn ra khá gay cấn và tranh cãi đã nổ ra khi Devic đã đưa bóng đi qua vạch vôi, nhưng trọng tài lại từ chối bàn thắng của Ukraine. ĐT Anh may mắn bảo toàn được chiến thắng sau 90 phút, dù chính chủ nhà Ukraine mới là đội để lại nhiều ấn tượng hơn.
 
Do Pháp thua Thụy Điển 0-2, ĐT Anh dẫn đầu bảng D với 7 điểm/3 trận và đối thủ của họ tại tứ kết Euro 2012 là Italia. Nhưng để có thể tiến sâu hơn tại giải lần này, HLV Roy Hodgson sẽ phải cải thiện khá nhiều về sự hiệu quả của lối chơi.
 
Người hâm mộ cảm thấy nuối tiếc cho Ukraine, họ đã có một trận đấu đầy quả cảm trước người Anh và bị từ chối một bàn thắng rõ ràng. Nhưng Shevchenko cùng đồng đội cũng đã có một giải đấu thành công trên sân nhà và họ hoàn toàn có thể chia tay giải đấu trong danh dự.

 

ĐT Anh gặp khá nhiều khó khăn ở đầu trận.
ĐT Anh gặp khá nhiều khó khăn ở đầu trận.

Ukraine đã gây bất ngờ lớn khi họ xếp Shevchenko đá dự bị và chỉ cắm mỗi Milevskiy ở tuyến đầu. ĐT Anh đón chào sự trở lại của Wayne Rooney và anh đá cặp tiền đạo cùng Welbeck trên hàng công, Young và Milner hoạt động ở hai cánh, cặp tiền vệ trung tâm vẫn là Gerrard-Scot Parker.

Với lợi thế sân nhà, Ukraine là đội chủ động hơn về thế trận và Konoplianka đã có cú sút nguy hiểm đầu tiên về cầu môn Joe Hart. Người Anh nhập cuộc không thực sự tốt, họ có phần luống cuống và choáng ngợp trước quyết tâm của Ukraine.
 
Cơ hội đã đến với Ukraine ở phút 11 khi Devic tung cú sút căng từ đường chuyền của Selin, bóng đi sạt xà ngang trong gang tấc. 7 phút sau, Konoplianka dứt điểm căng sau hàng loạt pha phối hợp đẹp, tiếc là bóng đi khá thiếu chính xác.

 

Ukraine đã tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1.
Ukraine đã tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1.

ĐT Anh gần như mất hoàn toàn tuyến giữa và chịu trận hoàn toàn trước sức mạnh tấn công của Ukraine. Phút 22, Gusev tung cú đá nhanh từ cự ly 22m, bóng đi sạt xà ngang khi Joe Hart gần như bất lực trong việc đoán định tình hình.
 
Rooney cũng đã có cơ hội ở phút 24, nhưng pha xử lý bóng của anh từ đường chuyền nơi Gerrard lại thiếu nhạy cảm và để hậu vệ Ukraine can thiệp kịp thời. 4 phút sau, Ashley Young tạt bóng cho Rooney đánh đầu nhưng bóng đi chưa đủ khó để hạ Pyatov.

Đến phút 30, Yarmolenko thực hiện cú đá nhanh trong vòng cấm, rất may cho người Anh là thủ thành Joe Hart đã phản xạ kịp thời. Sau đó, "Tam sư" lấy lại phần nào được thế trận, họ kiểm soát tốt hơn khu giữa sân và giảm tải được nhiều áp lực cho hàng thủ.

 

Bóng đã lăn qua vạch vôi, nhưng bàn thắng không được công nhận cho Ukraine.
Bóng đã lăn qua vạch vôi, nhưng bàn thắng không được công nhận cho Ukraine.

Ukraine vẫn miệt mài tấn công, nhưng họ không có được sự sắc sảo ở các tình huống dứt điểm cuối cùng. Người Anh cũng có được những tình huống phối hợp nhanh, tuy nhiên cả Young lẫn Parker đều sút bóng quá thiếu chính xác. Hiệp 1 kết thúc mà không bên nào có được bàn thắng.
 
Bước sang hiệp 2, ĐT Anh dù chơi không sắc sảo nhưng họ bất ngờ tạo nên sự khác biệt ngay phút 47. Từ quả tạt đầy nỗ lực của Gerrard, bóng đi qua rừng hậu vệ Ukraine và Rooney chọn vị trí chính xác đánh đầu vào lưới trống, mở tỷ số 1-0 cho "Tam sư".
 
Ukraine có câu trả lời với cú đá nhanh bên góc trái của Gusev buộc Joe Hart phải đổ người cản phá. Người Ukraine có lý do để tiếc nuối khi ở phút 63, Milevskiy chuyền bóng cho Devic băng xuống, tiền đạo Ukraine sút bóng đập người Joe Hart, bóng dường như đã lăn qua vạch vôi rồi bị Terry phá ra, nhưng trọng tài không xác định bàn thắng cho đội chủ nhà.

Trận đấu đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn và phút 68, Milner tạt bóng từ cánh phải nhưng Rooney không thể đánh đầu. Bóng nảy ra và Ashley Cole đá nối nhanh nhưng Pyatov đã xuất sắc cứu thua. HLV Hodgson tung Walcott vào sân và muốn tận dụng tốc độ của ngôi sao Arsenal trong các miếng phản công, còn Ukraine cũng đưa Shevchenko vào sân.
 
Không còn gì để mất, Ukraine buộc phải dồn lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 73, Garmash túng cú sút từ bên ngoài vòng cấm khiến Joe Hart phải rất nỗ lực mới đẩy được bóng ra. Sau đó, người Anh đáp trả bằng quả phạt góc nguy hiểm với pha băng vào của Rooney, tuy nhiên thủ thành Paytov đã chơi chắc chắn.
 
Trong những phút còn lại của trận đấu, ĐT Anh chủ động chơi chậm nhằm bảo toàn tỷ số. Ukraine đã thi đấu đầy nỗ lực, nhưng họ không thể tìm đường đến khung thành Joe Hart và chấp nhận thua đau đớn 0-1 trên sân nhà Donetsk.
 
Đội hình thi đấu

Anh: Hart, Johnson, Terry, Lescott, Cole, Milner (Walcott 68'), Gerrard, Parker, Young, Rooney (Chamberlain 87'), Welbeck (Carroll 82').

Ukraine: Pyatov, Gusev, Khacheridi, Selin, Rakitskiy, Yarmolenko, Tymoschuk, Konoplianka, Garmash (Nazarenko 77'), Devic (Shevcheko 70'), Milevskiy (Butko 77').

Theo dantri

Có thể bạn quan tâm

Tây Ban Nha đau đầu tìm cách để hóa giải Ronaldo

Tây Ban Nha đau đầu tìm cách để hóa giải Ronaldo

Trước cuộc chạm trán với Bồ Đào Nha tại bán kết giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO 2012), huấn luyện viên Vicente del Bosque tin rằng Tây Ban Nha sẽ có một trận đấu dễ thở nếu tìm ra phương án tôi ưu để hạn chế sức mạnh của Cristiano Ronaldo.
Italia vượt qua Anh sau loạt sút luân lưu may rủi

Italia vượt qua Anh sau loạt sút luân lưu may rủi

Sau 120 phút thi đấu hai đội không thể có được bàn thắng, Anh và Italia đã bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Sự may mắn đã ngoảnh mặt với Anh khi đội bóng này đã để thua 2-4 trước Italia và đành ngậm ngùi rời Euro 2012...
Đánh bại Ailen, Italia giành vé vào tứ kết

Đánh bại Ailen, Italia giành vé vào tứ kết

Áp đảo liên tục, Italia dễ dàng đánh bại Ailen 2-0 nhờ các bàn thắng của Cassano và Balotelli. Kết quả này giúp đoàn quân HLV Prandelli có được 5 điểm/3 trận và kết thúc bảng C với vị trí thứ 2, kèm một suất có mặt tại tứ kết Euro 2012.
Les Bleus sẽ thắng Ukraina

Les Bleus sẽ thắng Ukraina

(GLO)- Graechen Guillaume là một người Pháp, từng thi đấu ở giải bóng đá nhà nghề Pháp. Sau khi giải nghệ nghiệp cầu thủ, anh sang đảm trách công tác đào tạo trẻ tại Học viện Bóng đá HA.GL-Arsenal JMG từ 5 năm nay.
Varela lập công, BĐN tràn trề hy vọng vào tứ kết

Varela lập công, BĐN tràn trề hy vọng vào tứ kết

(GLO)- Varela đã trở thành người hùng khi anh ghi bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 87 mang về chiến thắng 3-2 quan trọng cho Bồ Đào Nha trước Đan Mạch. Chiến thắng này này đã mở toang cánh cửa đi tiếp cho đoàn quân của huấn luyện viên Bento.
Thua Đức 1-2, Hà Lan không tự quyết được số phận

Thua Đức 1-2, Hà Lan không tự quyết được số phận

Đội tuyển Hà Lan đã gây nên sự thất vọng lớn khi họ để thua 1-2 trước đội tuyển Đức ở lượt trận thứ 2 của bảng B EURO 2012. Với thất bại này, á quân thế giới sẽ không tự quyết định được số phận ở lượt đấu cuối cùng, trong khi cú đúp của Mario Gomez đã giúp Đức đặt một chân vào vòng tứ kết sau 2 trận toàn thắng.