Alonso tỏa sáng, Tây Ban Nha phục hận Pháp và tiến vào bán kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chơi chủ động và kiểm soát tốt thế trận, Tây Ban Nha đã đánh bại Pháp 2-0 tại Donbass Arena để tiến vào bán kết Euro 2012 nhờ cú đúp của Alonso. TBN đã phục hận thành công người Pháp và đối thủ của họ ở bán kết là Bồ Đào Nha...
 
Tây Ban Nha bước vào trận tứ kết với Pháp ở tư thế cửa trên, đẳng cấp và chất lượng đội ngũ vượt trội của thầy trò HLV Del Bosque là điều không ai phủ nhận. Nhưng La Furia Roja vẫn có lý do để thận trọng, bởi những thất bại trong quá khứ là điều mà TBN không thể chủ quan.

 

TBN hùng dũng tiến vào bán kết và gặp Bồ Đào Nha.
TBN hùng dũng tiến vào bán kết và gặp Bồ Đào Nha.

Nhưng diễn biến 90 phút tại Donbass Arena hoàn toàn thuộc về người TBN. Các nhà ĐKVĐ châu Âu đã chủ động hoàn toàn về thế trận và dễ dàng có được 2 bàn thắng chia đều hai hiệp. Xabi Alonso tỏa sáng với một cú đúp đầy ý nghĩa, trong ngày anh kỷ niệm lần thứ 100 khoác áo ĐTQG.
 
Thắng lợi 2-0 của thầy trò Del Bosque thực sự là kết quả hợp lý và lần đầu tiên trong lịch sử, TBN hạ Pháp ở một giải đấu chính thức. Phục hận được đối thủ truyền kiếp, các nhà ĐKVĐ châu Âu sẽ đối đầu người láng giềng Bồ Đào Nha tại bán kết Euro 2012.
 
Với ĐT Pháp, thất bại này thực sự khiến họ tâm phục khẩu phục, họ bế tắc trong tấn công và không bắt kịp tốc độ của đối thủ. HLV Blanc bất lực trước đối thủ quả mạnh và có lẽ ông cần nhiều thời gian hơn để đưa Les Bleus trở lại thời kỳ đỉnh cao như quá khứ.

 

TBN giành quyền áp đảo hoàn toàn ở hiệp 1.
TBN giành quyền áp đảo hoàn toàn ở hiệp 1.

Trước Tây Ban Nha được đánh giá mạnh hơn, HLV Blanc sử dụng đội hình thiên về phòng ngự một cách tối đa. Reveillere đá hậu vệ phải, Debuchy được đẩy lên đá tiền vệ cùng M’Vila, Cabaye. Samir Nasri ngồi dự bị, bộ ba tấn công của Les Bleus là Malouda, Ribery, Benzema.

Del Bosque cũng tỏ ra thận trọng không kém, khi ông cất Torres lên ghế dự bị để thi đấu với sơ đồ không tiền đạo, Busquets đá thấp nhất hàng tiền vệ, Xavi cùng Xabi Alonso đảm trách nhiệm vụ phân phối bóng. Fabregas đá cao nhất trên hàng công còn Iniesta, Silva hoạt động rộng ở hai cánh.
 
Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra chậm rãi, TBN là đội chủ động hơn về thế trận. Tranh cãi đã xảy ra ngay phút thứ 5 khi từ đường bấm bóng của Xabi Alonso, Fabregas bị Clichy tì người trong vòng cấm, tuy nhiên trọng tài không cho đội bóng áo đỏ được hưởng quả 11m.

 

Xabi Alonso mở tỷ số trong trận đấu thứ 100 khoác áo tuyển TBN.
Xabi Alonso mở tỷ số trong trận đấu thứ 100 khoác áo tuyển TBN.

TBN chủ động ép sân liên tục và các miếng đánh của họ chủ yếu bên cánh phải nhờ sự hiện diện của Fabregas, David Silva. Pháp thi đấu có phần xơ cứng trong các đường lên bóng, họ để đối thủ kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân ở 15 phút đầu.
 
Sức ép liên tục của TBN đã sớm được cụ thể hóa ở phút 18. Iniesta đi bóng rồi bấm bóng kỹ thuật cho Jordi Alba băng xuống rồi tạt vào cho Xabi Alonso đánh đầu tung lưới Lloris, mở tỷ số 1-0 cho TBN. Ở tình huống này, hậu vệ trái Clichy đã mắc lỗi vị trí.
 
Ngay sau đó, Fabregas thực hiện cú sút xa từ cự ly 25m đưa bóng đi vọt xà ngang. Hàng thủ Pháp tiếp tục lao đao khi David Silva đột phá qua Clichy rồi chuyền khá nguy hiểm vào trong, rất may là Rami đã cản phá kịp thời.

Phút 29, David Silva đi bóng rồi chọc khe cho Iniesta băng xuống, tuy nhiên hậu vệ Koscielny đã truy cản tình huống dứt điểm kịp thời. Người Pháp có câu trả lời sau đó 2 phút với cú sút phạt từ cự ly 23m của Cabaye, nhưng Casillas đã xuất sắc cứu thua cho TBN.

 

Nỗi thất vọng của HLV Blanc và các học trò.
Nỗi thất vọng của HLV Blanc và các học trò.

Pháp dồn lên tấn công và bắt đầu để lộ những sơ hở trong phòng ngự. Phút 37, Iniesta bật tường bổng cùng Fabregas rồi dứt điểm bị Koscielny cản phá. Ở tình huống phạt góc sau đó của Xavi, Pique đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang đầy đáng tiếc.
 
Những phút còn lại diễn ra khá chậm nhưng cả hai đội đều không tạo ra được thêm cơ hội, tỷ số 1-0 nghiêng về TBN được giữ sau 45 phút đầu. Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi, TBN đá ung dung và kiềm chế khá tốt sự hưng phấn của ĐT Pháp.
 
Pháp chủ yếu nhồi bóng cho Ribery và Benzema, nhưng bộ đôi này không tìm được cách xuyên thủng hàng thủ TBN. Cơ hội đẹp nhất mà Les Bleus có được ở phút 60, Ribery nỗ lực tạt bóng cho Debuchy đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang.
 
TBN vẫn vô cùng sắc sảo trong các miếng tấn công và phút 63, Xavi chọc khe thông minh cho Fabregas băng xuống, tuy nhiên thủ thành Lloris đã lao ra cản phá kịp thời. Trong thế buộc phải dồn lên, HLV Blanc quyết định tung cả Menez lẫn Nasri vào sân nhằm tăng cường sức mạnh hàng công.

Xavi tiếp tục chơi nổi bật và phút 66, "số 8" tung đường chọc khe cho Jordi Alba băng xuống rồi căng ngang, tuy vậy Rami đã nhoài người ngăn chặn kịp thời. HLV Del Bosque cũng không hề có ý định phòng ngự, khi ông tung Torres vào sân thay Fabregas để tìm kiếm bàn thắng thứ hai.
 
Phút 70, Benzema chuyền bóng cho Ribery băng xuống tốc độ bên cánh trái, đáng tiếc là cú chuyền vào của tiền vệ này đã bị Casillas bắt bài. Thầy trò HLV Laurent Blanc chơi đầy nỗ lực và giành giật lại thế trận, nhưng họ vẫn thiếu sự sắc sảo ở các tình huống phối hợp.
 
Del Bosque chủ động cho các học trò nghỉ ngơi và đó là thời cơ cho người Pháp kiếm tìm cơ hội. Tuy nhiên, hàng thủ chắc chắn của TBN khiến những Ribery, Nasri, Benzema, Menez... không thể tạo cho mình một cơ hội rõ rệt nào.
 
Hy vọng của người Pháp chính thức chấm dứt ở phút 90 khi Reveillere phạm lỗi với Pedro trong vòng cấm và trọng tài cho TBN được hưởng quả 11m. Và Xabi Alonso bình tĩnh hạ Lloris, ấn định chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục cho các nhà ĐKVĐ châu Âu.

Đội hình thi đấu

Tây Ban Nha: Casillas, Arbeloa, Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba, Xavi, Busquets, Alonso, Silva (Pedro 65'), Fabregas (Torres 67'), Iniesta (Cazorla 84').

Pháp: Lloris, Reveillere, Rami, Koscielny, Clichy, M'Vila (Giroud 78'), Debuchy (Menez 65'), Cabaye, Malouda (Samir Nasri 65'), Ribery, Benzema.

Theo dantri

Có thể bạn quan tâm

Tây Ban Nha đau đầu tìm cách để hóa giải Ronaldo

Tây Ban Nha đau đầu tìm cách để hóa giải Ronaldo

Trước cuộc chạm trán với Bồ Đào Nha tại bán kết giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO 2012), huấn luyện viên Vicente del Bosque tin rằng Tây Ban Nha sẽ có một trận đấu dễ thở nếu tìm ra phương án tôi ưu để hạn chế sức mạnh của Cristiano Ronaldo.
Italia vượt qua Anh sau loạt sút luân lưu may rủi

Italia vượt qua Anh sau loạt sút luân lưu may rủi

Sau 120 phút thi đấu hai đội không thể có được bàn thắng, Anh và Italia đã bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Sự may mắn đã ngoảnh mặt với Anh khi đội bóng này đã để thua 2-4 trước Italia và đành ngậm ngùi rời Euro 2012...
Đánh bại Ailen, Italia giành vé vào tứ kết

Đánh bại Ailen, Italia giành vé vào tứ kết

Áp đảo liên tục, Italia dễ dàng đánh bại Ailen 2-0 nhờ các bàn thắng của Cassano và Balotelli. Kết quả này giúp đoàn quân HLV Prandelli có được 5 điểm/3 trận và kết thúc bảng C với vị trí thứ 2, kèm một suất có mặt tại tứ kết Euro 2012.
Les Bleus sẽ thắng Ukraina

Les Bleus sẽ thắng Ukraina

(GLO)- Graechen Guillaume là một người Pháp, từng thi đấu ở giải bóng đá nhà nghề Pháp. Sau khi giải nghệ nghiệp cầu thủ, anh sang đảm trách công tác đào tạo trẻ tại Học viện Bóng đá HA.GL-Arsenal JMG từ 5 năm nay.
Varela lập công, BĐN tràn trề hy vọng vào tứ kết

Varela lập công, BĐN tràn trề hy vọng vào tứ kết

(GLO)- Varela đã trở thành người hùng khi anh ghi bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 87 mang về chiến thắng 3-2 quan trọng cho Bồ Đào Nha trước Đan Mạch. Chiến thắng này này đã mở toang cánh cửa đi tiếp cho đoàn quân của huấn luyện viên Bento.
Thua Đức 1-2, Hà Lan không tự quyết được số phận

Thua Đức 1-2, Hà Lan không tự quyết được số phận

Đội tuyển Hà Lan đã gây nên sự thất vọng lớn khi họ để thua 1-2 trước đội tuyển Đức ở lượt trận thứ 2 của bảng B EURO 2012. Với thất bại này, á quân thế giới sẽ không tự quyết định được số phận ở lượt đấu cuối cùng, trong khi cú đúp của Mario Gomez đã giúp Đức đặt một chân vào vòng tứ kết sau 2 trận toàn thắng.