Đánh bại Ba Lan, CH Séc đứng đầu bảng A

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thi đấu quyết tâm, CH Séc đã xuất sắc giành chiến thắng 1-0 trước Ba Lan và giành quyền vào tứ kết với ngôi đầu bảng A. Bàn thắng duy nhất của CH Séc được ghi do công Jiracek.
 
Diễn biến khó lường của bảng A đưa đẩy cuộc chiến vô cùng căng thẳng giữa Ba Lan và CH Séc. Ba Lan là đội nhập cuộc quyết tâm hơn ở đầu trận, họ áp đảo liên tục nhưng các chân sút của họ đều bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, đó là những khoảnh khắc thăng hoa ngắn ngủi của đội chủ nhà.

 

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ CH Séc.
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ CH Séc.

CH Séc đã lấy lại được thế trận một cách tuyệt vời và nỗ lực ép sân liên tục của họ ở hiệp 2 đã được đền đáp với bàn thắng của Jiracek ở phút 72. Đây được coi là kết quả hợp lý, với những gì CH Séc thể hiện trong suốt 90 phút.
 
Chiến thắng bất ngờ 1-0 trước chủ nhà Ba Lan giúp CH Séc kết thúc vòng bảng với 6 điểm và dẫn đầu bảng A (do Nga thua Hy Lạp). Thành tích này của cựu á quân châu Âu thực sự bất ngờ, nhất là khi họ mở màn giải đấu khá tệ hại khi thua Nga 1-4. Nhưng qua từng trận đấu, Milan Baros cùng đồng đội càng chơi càng khởi sắc hơn và tấm vé vào tứ kết là kết quả xứng đáng với những nỗ lực của CH Séc.

 

CH Séc đã kiềm chế khá tốt sự hưng phấn của Ba Lan.
CH Séc đã kiềm chế khá tốt sự hưng phấn của Ba Lan.

Đối với chủ nhà Ba Lan, Euro 2012 kết thúc đối với họ thực sự thất vọng khi họ kết thúc vòng bảng với 2 điểm/3 trận và đứng cuối bảng. Thất bại này cho thấy Ba Lan chưa thoát khỏi hình ảnh của đội bóng non nớt ở châu Âu, dù họ không thiếu những cầu thủ chất lượng.
 
CH Séc đã chịu tổn thất lớn khi nhạc trưởng Rosicky không thể ra sân do chấn thương, nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi được trao cho Plasil. Ba Lan sử dụng đội hình thiên về tấn công, kỳ vọng có được bàn thắng đặt lên vai tiền đạo số 1 Lewandowski.

Ba Lan khởi đầu đầy hứng khởi, nhưng CH Séc lại là đội có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Ngay phút thứ 4, hậu vệ phải Selassie đi bóng đầy nỗ lực rồi chuyền ngang vào trong khá đẹp, đáng tiếc là Pilar lại sút hụt bóng.

 

Jiracek mang về bàn thắng quyết định cho CH Séc.
Jiracek mang về bàn thắng quyết định cho CH Séc.

2 phút sau, Obraniak chọc khe tinh tế cho Blaszczykowski băng xuống, tuy nhiên Cech đã lao ra cứu thua cho CH Séc. Cơ hội đẹp đã đến với Ba Lan ở phút 11 khi tận dụng sai lầm ở hàng thủ đội khách, Murawski chuyền thông minh cho Lewandowski băng xuống trống trải, tuy nhiên tiền đạo của Dortmund lại sút ra ngoài.
 
Khung thành CH Séc tiếp tục chao đảo, phút 14 từ tình huống đá phạt hậu vệ Piszczek tung cú đá nhanh đưa bóng đi sạt cột dọc. Lối chơi của Ba Lan cũng khá đa dạng, họ sử dụng khá nhiều các pha dứt điểm từ xa và phút 20, Polanski vuốt bóng bằng chân trái khiến Cech phải vất vả cản phá.
 
CH Séc triển khai thế trận khá tốt ở giữa sân khiến Ba Lan gặp bế tắc. Thậm chí, CH Séc còn tạo ra được những cơ hội đẹp ở cuối hiệp 1, điển hình là hai cú sút của Plasil và Pilar, nhưng thủ thành Tyton đã phản ứng kịp thời.
 
Trời mưa nặng hạt ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng trận đấu, nên hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, CH Séc bất ngờ là đội dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng nhờ sự cơ động của Pilar và Jiracek ở hai cánh, trong khi lối chơi của Ba Lan khá bế tắc.

Đội khách chơi đầy quyết tâm, phút 54 sau hàng loạt những pha phối hợp nhịp nhàng, Limbersky băng xuống đầy tốc độ rồi dứt điểm, tiếc là bóng chạm mép lưới khung thành Tyton. CH Séc ép sân liên tục và tạo ra nhiều cơ hội khiến khung thành Ba Lan chao đảo.
 
Phút 63, Plasil đá phạt cho Selassie băng vào đánh đầu khá mạnh, nhưng bóng đi sạt xà ngang khá đáng tiếc. Ba Lan gần như không lên được bóng và họ chỉ còn biết chịu trận trước sức ép liên tục của đối thủ. Phút 65, Sivok băng vào đánh đầu từ cú đá phạt của Pilar khiến Tyton phải vất vả cả phá.
 
3 phút sau, Milan Baros xoay người dứt điểm đưa bóng đi sạt cột dọc đầy đáng tiếc. Sức ép liên tục của CH Séc cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 72, Jiracek có pha xử lý điệu nghệ trong vòng cấm rồi ra chân nhanh không cho Tyton cơ hội cản phá, giúp CH Séc tạm dẫn Ba Lan 1-0.
 
CH Séc vẫn cố gắng duy trì quyền kiểm soát thế trận, trong khi Ba Lan gần như bất lực trong việc tấn công. Lần lượt Pilar rồi Jiracek được rút ra sân và CH Séc tăng cường thêm các hậu vệ nhằm bảo toàn tỷ số. Và chiến thắng oai hùng 1-0 của CH Séc được giữ cho đến khi kết thúc 90 phút.

Đội hình thi đấu

CH Séc: Cech, Gebre Selassie, Sivok, Kadlec, Limbersky, Hubschman, Plasil, Jiracek (Rajtoral 84'), Kolar, Pilar (Rezek 87'), Baros (Pekhart 90').

Ba Lan: Tyton, Piszczek, Wasilewski, Perquis, Boenisch, Dudka, Polanski (Grosicki 56'), Blaszczykowski, Murawski (Mierzejewski 73'), Obraniak (Brozek 73'), Lewandowski.

Theo dantri

Có thể bạn quan tâm

Tây Ban Nha đau đầu tìm cách để hóa giải Ronaldo

Tây Ban Nha đau đầu tìm cách để hóa giải Ronaldo

Trước cuộc chạm trán với Bồ Đào Nha tại bán kết giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO 2012), huấn luyện viên Vicente del Bosque tin rằng Tây Ban Nha sẽ có một trận đấu dễ thở nếu tìm ra phương án tôi ưu để hạn chế sức mạnh của Cristiano Ronaldo.
Italia vượt qua Anh sau loạt sút luân lưu may rủi

Italia vượt qua Anh sau loạt sút luân lưu may rủi

Sau 120 phút thi đấu hai đội không thể có được bàn thắng, Anh và Italia đã bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Sự may mắn đã ngoảnh mặt với Anh khi đội bóng này đã để thua 2-4 trước Italia và đành ngậm ngùi rời Euro 2012...
Thắng Nga, Hy Lạp đoạt vé vào tứ kết

Thắng Nga, Hy Lạp đoạt vé vào tứ kết

Nga là đội bóng đứng đầu bảng A trước khi loạt đấu cuối diễn ra, đội bóng này cũng đã dồn ép Hy Lạp trong suốt cả trận đấu, nhưng sai lầm của hàng thủ và sự non kém về bản lĩnh đá khiến Nga phải nhận thất bại 0-1 và bị loại...
Les Bleus sẽ thắng Ukraina

Les Bleus sẽ thắng Ukraina

(GLO)- Graechen Guillaume là một người Pháp, từng thi đấu ở giải bóng đá nhà nghề Pháp. Sau khi giải nghệ nghiệp cầu thủ, anh sang đảm trách công tác đào tạo trẻ tại Học viện Bóng đá HA.GL-Arsenal JMG từ 5 năm nay.
Varela lập công, BĐN tràn trề hy vọng vào tứ kết

Varela lập công, BĐN tràn trề hy vọng vào tứ kết

(GLO)- Varela đã trở thành người hùng khi anh ghi bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 87 mang về chiến thắng 3-2 quan trọng cho Bồ Đào Nha trước Đan Mạch. Chiến thắng này này đã mở toang cánh cửa đi tiếp cho đoàn quân của huấn luyện viên Bento.
Thua Đức 1-2, Hà Lan không tự quyết được số phận

Thua Đức 1-2, Hà Lan không tự quyết được số phận

Đội tuyển Hà Lan đã gây nên sự thất vọng lớn khi họ để thua 1-2 trước đội tuyển Đức ở lượt trận thứ 2 của bảng B EURO 2012. Với thất bại này, á quân thế giới sẽ không tự quyết định được số phận ở lượt đấu cuối cùng, trong khi cú đúp của Mario Gomez đã giúp Đức đặt một chân vào vòng tứ kết sau 2 trận toàn thắng.