Lung lay một vương triều

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lần thứ 3 liên tiếp lọt vào trận chung kết ở các giải đấu lớn, Tây Ban Nha đang có 6 năm chói lọi nhất trong lịch sử bóng đá nước mình. Suốt 44 năm tay trắng, La Roja đang đứng trước cơ hội trở thành vĩ đại với 3 chức vô địch liên tiếp. Nhưng, vương triều ấy đang lộ rõ sự suy yếu, sẵn sàng sụp đổ.

Ngay sau khi Tây Ban Nha tiễn Bồ Đào Nha về nước để cầm lấy chiếc vé vào trận chung kết, hàng loạt tờ báo quốc tế giật tít với nội dung đại loại là thầy trò Del Bosque đứng trước cơ hội phá bỏ lịch sử, hay ghi danh thành vĩ đại. Nhưng cũng nhiều tờ báo khác lại giật tít “Một vương triều sắp sụp đổ”. Và rõ là không phải ngẫu nhiên mà người ta dành cho La Roja những lời nhận xét bi quan như vậy.

 

La Roja đã có trận thắng thứ 4 tại Euro 2012, và nối dài thành tích giữ trắng lưới của mình trong những trận knock-out lên con số 9 trận liên tiếp. Nhưng trận bán kết với Bồ Đào Nha, là trận đầu tiên mà người dân xứ sở Bò tót có cảm giác run rẩy đến vậy. Thầy trò Del Bosque vẫn kiểm soát phần lớn bóng với 57% ở 90 phút thi đấu chính thức. Trước đó, trận đấu mà Tây Ban Nha cầm ít bóng nhất là cuộc thư hùng với người Ý, họ cũng cầm bóng đến 65%. Và trong cái 57% kia, đa phần là những đường bóng lòng vòng bên phần sân nhà, họ gần như không tạo được cơ hội đáng kể nào trước khung thành Rui Patricio. Nó chỉ đến duy nhất một lần với cơ hội của Iniesta trong hiệp phụ.

Tệ hơn, đây là trận đấu mà lần đầu tiên họ để đối phương tung nhiều cú dứt điểm trong thời gian thi đấu chính thức. Bồ Đào Nha không cần cầm bóng nhiều, nhưng những đường bóng sắc sảo và cực kỳ kỹ thuật vẫn mang lại cho đối thủ sự e dè. Thầy trò HLV Paulo Bento đã có một trận đấu xuất sắc khi “bế quan tỏa cảng” thành công với Silva và Xavi, để rồi bộ đôi ngôi sao này đành phải rời sân. Chính lối chơi áp sát ngay phần sân đối phương, phòng ngự theo khu vực của người Bồ đã khắc chế thành công Tiqui-taca. Đó cũng chính là cách Mourinho chỉ đạo Real Madrid chiến thắng Tiqui-taca “xịn” của Barcelona.

Tây Ban Nha đã chiến thắng, kẻ chiến thắng là kẻ mạnh, chân lý luôn là vậy. Nhưng chiến thắng của đội bóng xứ Bò tót mang nhiều yếu tố. Đó có thể là sự xuất sắc của Casillas, là bản lĩnh từ cú sút Panenka của Ramos hay sự chính xác rợn người của Fabregas. Nhưng một yếu tố rất lớn không thể phủ nhận, đó là may mắn.

Chính Del Bosque đã phải công nhận, đội bóng của ông đã chiến thắng, phần lớn là nhờ may mắn đã đứng về phía họ. Trong một ngày mà Tiqui-taca “tịt ngòi”, người Tây Ban Nha đã phải nhờ đến may mắn, chứ không còn là những chiến thắng lạnh lùng đến thực dụng nữa. Ai cũng biết bất cứ nhà vô địch nào cũng cần yếu tố may mắn, nhưng may mắn không phải bao giờ cũng song hành, dù chỉ là một khoảnh khắc trong trận đấu cuối cùng.

Trở lại với trận bán kết, rõ là Bồ Đào Nha đã áp dụng cực tốt công thức khắc chế Tiqui-taca, như Chelsea và Real Madrid đã từng làm được trước Barcelona. Chỉ có điều, đội bóng màu bã trầu thiếu đi một sát thủ thực sự ngoài Ronaldo. Ở Real, Mourinho luôn có sự sẵn sàng phục vụ của ít nhất 3 sát thủ hỗ trợ Ronaldo như Benzema, Higuain, Callejon. Nhưng cả người Đức hay người Ý-một trong 2 sẽ là đối thủ của Tây Ban Nha ở chung kết, đều có trong tay những sát thủ và hộ công cực kỳ xuất sắc. Và họ cũng hiểu Tây Ban Nha cũng không kém người Bồ. Mannschaft hai lần liên tiếp bị Tây Ban Nha đánh bại ở Euro 2008 và World Cup 2010, người Ý thì vẫn chưa quên trận đấu ra quân ở Euro 2012 này.

Và một khi cái công thức kia được áp dụng triệt để, thì vương triều La Roja đã sắp đến thời kỳ sụp đổ.

Lê Văn Ngọc
 

Có thể bạn quan tâm

Italia vượt qua Anh sau loạt sút luân lưu may rủi

Italia vượt qua Anh sau loạt sút luân lưu may rủi

Sau 120 phút thi đấu hai đội không thể có được bàn thắng, Anh và Italia đã bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Sự may mắn đã ngoảnh mặt với Anh khi đội bóng này đã để thua 2-4 trước Italia và đành ngậm ngùi rời Euro 2012...
Đánh bại Ailen, Italia giành vé vào tứ kết

Đánh bại Ailen, Italia giành vé vào tứ kết

Áp đảo liên tục, Italia dễ dàng đánh bại Ailen 2-0 nhờ các bàn thắng của Cassano và Balotelli. Kết quả này giúp đoàn quân HLV Prandelli có được 5 điểm/3 trận và kết thúc bảng C với vị trí thứ 2, kèm một suất có mặt tại tứ kết Euro 2012.
Les Bleus sẽ thắng Ukraina

Les Bleus sẽ thắng Ukraina

(GLO)- Graechen Guillaume là một người Pháp, từng thi đấu ở giải bóng đá nhà nghề Pháp. Sau khi giải nghệ nghiệp cầu thủ, anh sang đảm trách công tác đào tạo trẻ tại Học viện Bóng đá HA.GL-Arsenal JMG từ 5 năm nay.
Varela lập công, BĐN tràn trề hy vọng vào tứ kết

Varela lập công, BĐN tràn trề hy vọng vào tứ kết

(GLO)- Varela đã trở thành người hùng khi anh ghi bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 87 mang về chiến thắng 3-2 quan trọng cho Bồ Đào Nha trước Đan Mạch. Chiến thắng này này đã mở toang cánh cửa đi tiếp cho đoàn quân của huấn luyện viên Bento.
Thua Đức 1-2, Hà Lan không tự quyết được số phận

Thua Đức 1-2, Hà Lan không tự quyết được số phận

Đội tuyển Hà Lan đã gây nên sự thất vọng lớn khi họ để thua 1-2 trước đội tuyển Đức ở lượt trận thứ 2 của bảng B EURO 2012. Với thất bại này, á quân thế giới sẽ không tự quyết định được số phận ở lượt đấu cuối cùng, trong khi cú đúp của Mario Gomez đã giúp Đức đặt một chân vào vòng tứ kết sau 2 trận toàn thắng.