Tết đặc biệt của các du học sinh tại Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, 178 du học sinh Lào và Campuchia đang học tập tại tỉnh Kon Tum ở lại đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Để những sinh viên nước bạn hiểu thêm về ngày Tết cổ truyền của dân tộc, Công đoàn Phân hiệu Đại học Đà nẵng tại Kon Tum đã tổ chức Chương trình “Gói bánh chưng – Gói yêu thương”, giúp các du học sinh được trải nghiệm cách gói bánh chưng, bánh tét.

 

Các du học sinh rất hào hứng khi lần đầu được gói bánh chưng, bánh tét. Ảnh:: VT
Các du học sinh rất hào hứng khi lần đầu được gói bánh chưng, bánh tét. Ảnh:: VT


Sáng 25 tháng Chạp, tiết trời se se lạnh, trong khuôn viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, không khí Tết cũng đang rộn ràng với các du học sinh Lào và Campuchia, ai nấy đều hào hứng tự làm những chiếc bánh chưng, bánh tét.

Cô Nguyễn Tố Như – Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum cho biết: Tết Nguyên đán đang đến gần, các sinh viên Việt Nam đều về nhà đón Tết, sum vầy cùng gia đình, còn 178 du học sinh Lào và Campuchia phải ở lại vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, không thể về nước thăm gia đình. Trong số 178 du học sinh, có 17 học sinh Campuchia lần đầu ở lại đón Tết cổ truyền của Việt Nam, còn các du học sinh Lào là lần thứ 2 đón Tết ở đây.

Theo cô Như, khác với năm trước, năm nay không chỉ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên vào dịp Tết, Công đoàn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã vận động các cán bộ, giáo viên trong nhà trường cùng chung tay ủng hộ nguyên liệu để tổ chức cho các em du học sinh gói bánh chưng, bánh tét.

“Nguyên liệu đủ để các em gói hơn 200 chiếc bánh chưng, bánh tét. Số bánh này sẽ được tặng cho các em thưởng thức trong dịp Tết. Việc tổ chức gói bánh như thế này nhằm đem lại không khí Tết cho các em du học sinh, giúp các em hiểu hơn về ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, là cơ hội để các em có thể giao lưu văn hoá với thầy cô, các bạn học sinh Việt Nam. Để hỗ trợ, hướng dẫn các kĩ thuật gói bánh chưng, bánh tét, nhà trường đã mời cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cùng tham gia chương trình” – cô Như cho hay.

 

 Em Bino cầm trên tay cặp bánh chưng vừa mới hoàn thiện xong. Ảnh: VT
Em Bino cầm trên tay cặp bánh chưng vừa mới hoàn thiện xong. Ảnh: VT


Vừa chăm chú nghe hướng dẫn, em Bino – du học sinh Lào, vừa cẩn thận gói bánh chưng. Bino chia sẻ: Đây là năm thứ 2 em đón Tết cùng người dân Việt Nam, nhưng là lần đầu tiên được gói bánh chưng, bánh tét. Gói bánh đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo. Năm ngoái em đã được ăn loại bánh này, do các thầy cô và các bạn Việt Nam tặng, bánh rất ngon. Giờ đây em sẽ tự gói cho mình một chiếc bánh và thưởng thức. Cảm giác sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều!

Là năm đầu đón Tết tại Việt Nam, em Sim Lihow – du học sinh Campuchia đã vơi đi nỗi nhớ nhà bởi không khí rộn ràng ngày Tết. Sim Lihow vô cùng phấn khởi khi cùng các bạn tham gia gói bánh chưng, bánh tét. Đặt chiếc lá dong vào khuôn, Sim Lihow lần lượt cho các nguyên liệu nếp, đậu, thịt theo hướng dẫn của giáo viên. Chiếc bánh vuôn vắn, xinh xắn bỗng trở nên xộc xệch khi Sim Lihow đưa ra khỏi khuôn để buộc lạt.

 Sim Lihow toát mồ hôi: Bánh chưng khó gói thật, không dễ gói như bánh của người Campuchia. Em đã từng được ăn loại bánh này, rất ngon nên em sẽ cố tự tay gói một chiếc. Nhờ có các hoạt động này mà em cũng như nhiều bạn du học sinh khác hiểu hơn về văn hoá, phong tục của người Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền. Được hoà mình vào không khí rộn ràng ngày Tết nơi đây em thấy rất vui, vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà.

Chương trình “Gói bánh Chưng – Gói yêu thương” của Công đoàn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã đem lại cho các em du học sinh Lào và Campuchia trải nghiệm thú vị trong dịp Tết, khi tự tay gói được những chiếc bánh chưng, bánh tét- món bánh truyền thống trong ngày Tết của dân tộc Việt Nam.

 

https://www.baokontum.com.vn/xa-hoi/tet-dac-biet-cua-cac-du-hoc-sinh-tai-kon-tum-22622.html

Theo Văn Tùng (baokontum)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null