Tạm giữ hình sự người tông chết học sinh lớp 2 trong sân trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự để củng cố hồ sơ khởi tố người đàn ông chở con vào sân trường gây tai nạn khiến 1 em học sinh lớp 2 tử vong.

Tối 16-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, Trưởng Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự ông Lường Văn Nghiêm (SN 1992, ngụ trú xã Ea Sin, huyện Krông Búk) để điều tra về hành vi lùi xe trong sân trường gây chết người.

Em học sinh lớp 2 bị xe bán tải tông chết tức tưởi trong sân trường. Ảnh B.N

Em học sinh lớp 2 bị xe bán tải tông chết tức tưởi trong sân trường. Ảnh B.N

"Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương làm rõ thêm một số vấn đề để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý theo quy định"-Thượng tá Tuấn thông tin.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 40 phút cùng ngày, ông Nghiêm dùng xe bán tải chở con đi học tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân (xã Ea Sin).

Khi tới trường, do trời mưa, ông Nghiêm chạy xe vào tận sân trường. Sau khi con xuống xe, ông Nghiêm lùi xe lại để quay đầu đi về thì không chú ý quan sát nên tông trúng 3 em học sinh. Em H.N.A.M. (học sinh lớp 2) không may bị xe cán tử vong, 2 học sinh khác ngã ra, bị xây xước nhẹ.

Chiếc xe bán tải tông chết học sinh trong sân trường

Chiếc xe bán tải tông chết học sinh trong sân trường

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Xét thấy vụ việc có dấu hiện phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Búk đã ra quyết định tạm giữ hình sự ông Nghiêm.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ông Lưu Đức Dũng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân cho biết theo quy định, ô tô không được di chuyển vào sân trường để đưa đón học sinh dù trời mưa hay trời nắng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, bảo vệ nhà trường vừa ra phía sau khu tập thể nhà trường bơm nước thì 1 phụ huynh đã lái xe bán tải vào trường dẫn đến vụ việc thương tâm.

Theo chính quyền địa phương, gia đình em H.N.A.M. có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương cùng các tổ chức, cá nhân chung tay để lo hậu sự cho em H.N.A.M.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null