Tài xế bất lực nhìn xe tải bốc cháy dữ dội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thấy ngọn lửa bốc lên từ khu vực chứa bình xăng, tài xế vội phá cửa ra ngoài và cùng một số người dân dùng bình chữa cháy dập lửa.

Chiếc xe bị thiêu rụi
Chiếc xe bị thiêu rụi


Vụ việc xảy ra vào lúc 16 giờ ngày 22-10, trên quốc lộ 1A (đoạn qua phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) khiến chiếc xe tải bị cháy rụi.

Theo lời kể của nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 51C-475.70 do tài xế Trần Văn Phước (SN 1965, ngụ Đồng Nai) cầm lái lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ cầu vượt trạm 2 về cầu vượt Linh Xuân.

Khi vừa đến gần giao lộ với đường số 14, tài xế Phước phát hiện khói và ngọn lửa bốc lên phía bên phải trước đầu xe nên dừng xe lại rồi thoát ra ngoài hô hoán.

Thấy vậy, người dân xung quanh nhanh chóng cùng tài xế cầm bình chữa cháy mini đến dập lửa nhưng bất thành. Chỉ trong phút chốc, ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm đầu xe tải.

Ngay khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng PCCC quận 9 được huy động đến hiện trường.

Gần 5 phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Công an quận Thủ Đức cũng có mặt sau đó để lập biên bản hiện trường nhằm phục vụ cho công tác điều tra.

Bước đầu, theo tường trình của tài xế Phước thì nguyên nhân là do chập điện ở gần khu vực chứa bình xăng.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo an toàn trong thời gian Trung đoàn 739 bắn đạn thật tại xã Bình An ngày 22-9

Cảnh báo an toàn trong thời gian Trung đoàn 739 bắn đạn thật tại xã Bình An ngày 22-9

(GLO)- Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức bắn đạn thật tại thao trường Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 (xã Bình An) vào ngày 22-9. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân được đề nghị không đi lại, lao động, sản xuất trong khu vực thao trường để bảo đảm an toàn.

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

null