Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai khen thưởng em Nguyễn Quốc Nhật Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 8-10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai gặp mặt và khen thưởng em Nguyễn Quốc Nhật Minh-học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương nhằm tuyên dương, khích lệ tinh thần trước khi em tham gia chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 24.

Tại buổi gặp mặt, cô Lê Thị Thu-Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã báo cáo về quá trình em Nguyễn Quốc Nhật Minh tham gia chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 24.

so-giao-duc-va-dao-tao-gd-dt-tinh-gia-lai-to-chuc-gap-mat-va-khen-thuong-em-nguyen-quoc-nhat-minh-anh-td-5822.jpg
Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt và khen thưởng em Nguyễn Quốc Nhật Minh trước khi em tham gia chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 24. Ảnh: Trần Dung

Theo đó, để tham gia chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” lần thứ 24, Nhật Minh đã trải qua một quá trình chuẩn bị ôn tập không ngừng trong hành trình chinh phục “đỉnh núi” tri thức. Nhật Minh khởi đầu bằng việc thử sức ở các kỳ thi thử do Câu lạc bộ Huyền thoại Vua Hùng của Trường THPT Chuyên Hùng Vương tổ chức. Với kết quả khả quan đạt được, em đã mạnh dạn đăng ký thi “Đường lên đỉnh Olympia” cấp trường mùa 7 (năm học 2023-2024).

Vượt qua 2 vòng loại, bán kết rồi đến chung kết, Nhật Minh đã xuất sắc giành chiến thắng và trở thành gương mặt đại diện cho Trường THPT chuyên Hùng Vương tham gia chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 24 của VTV. Với sự nỗ lực và quyết tâm của mình, Nguyễn Quốc Nhật Minh đã xuất sắc sở hữu tấm vé bước vào trận chung kết năm thứ 24 của cuộc thi.

em-nguyen-quoc-nhat-minh-phat-bieu-cam-on-va-the-hien-quyet-tam-o-vong-thi-chung-ket-sap-toi-anh-td-342.jpg
Em Nguyễn Quốc Nhật Minh phát biểu cảm ơn và thể hiện quyết tâm ở vòng thi chung kết sắp tới. Ảnh: Trần Dung

Phát biểu dặn dò Nguyễn Quốc Nhật Minh trước khi lên đường ra Hà Nội tham gia chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 24”, ông Trần Bá Công-Phó Giám đốc Sở GD-ĐT-khích lệ: Với thành tích của mình, Nhật Minh đã trở thành học sinh đầu tiên mang cầu truyền hình Olympia về với Gia Lai. Đây không chỉ là sự kiện mang tính trí tuệ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh về bản sắc văn hóa, du lịch của địa phương; là cơ hội để Gia Lai khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch và giáo dục của cả nước; đồng thời Nhật Minh đã góp phần “truyền lửa” về tinh thần hiếu học và khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ tỉnh nhà.

Dịp này, lãnh đạo Sở GD-ĐT đã tặng giấy khen và phần thưởng cho em Nguyễn Quốc Nhật Minh vì đã xuất sắc giành giải Nhất quý II và chuẩn bị tham dự chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 24”.

Có thể bạn quan tâm

Vũ Hoàng Nam tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc 2025.

Đại hội Thi đua yêu nước và cậu học trò 12 tuổi của Gia Lai

(GLO)- Trong số hơn 1.300 đại biểu xuất sắc tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tại Hà Nội, Gia Lai có một đại biểu rất đặc biệt-một cậu bé mới 12 tuổi. Cùng tìm hiểu về hành trình giúp em trở thành đại biểu nhỏ tuổi nhất của Gia Lai tham dự sự kiện quan trọng này.

Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM

Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM

(GLO)- Việc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tài trợ các phòng thực hành giáo dục STEM tại Gia Lai không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn mở ra không gian học tập hiện đại, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, giúp học sinh làm chủ công nghệ.

Trường trung học nghề không được dùng cụm từ "phổ thông", "cơ sở"

Trường trung học nghề không được dùng cụm từ "phổ thông", "cơ sở"

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, đề xuất tên trường trung học nghề - mô hình mới tương đương với bậc THPT - sẽ không được chứa cụm "phổ thông", "cơ sở" để tránh gây hiểu nhầm.

Trường THPT Pleiku: Nửa thế kỷ “gieo tri thức, gặt tương lai”

Nửa thế kỷ “gieo tri thức, gặt tương lai”

(GLO)- Ngày 5-9-1975, tiếng trống khai trường rộn rã vang lên giữa phố núi Pleiku yên bình sau giải phóng, mở đầu cho một hành trình mới. Từ dấu mốc ấy, các thế hệ thầy và trò Trường THPT Pleiku đã bền bỉ “gieo tri thức, gặt tương lai”, cùng vun đắp nên truyền thống vẻ vang trong suốt nửa thế kỷ.

null