Siu H’Thư: Nữ công nhân ưu tú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ phấn đấu trở thành công nhân ưu tú của đơn vị, chị Siu H’Thư-công nhân Đội 12 (Công ty TNHH một thành viên 72, Binh đoàn 15) còn giúp đỡ những công nhân khác cùng tiến bộ.

Chúng tôi đến thăm nhà khi chị Siu H’Thư chuẩn bị đi thu gom mủ cao su. Chị tâm sự: “Được tặng danh hiệu công nhân cao su ưu tú, tôi vui lắm! Đây là sự động viên, khích lệ đối với những nỗ lực của tôi trong 8 năm qua. Tôi cũng như bao nhiêu người dân tộc thiểu số khác khi lớn lên được Công ty 72 nhận vào làm công nhân. Công việc này đã giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo”.

Chị Siu H’Thư trò chuyện với lãnh đạo đơn vị. Ảnh: V.H

Chị Siu H’Thư trò chuyện với lãnh đạo đơn vị. Ảnh: V.H

Năm 2015, chị Siu H’Thư được nhận vào làm công nhân cạo mủ tại Đội 12 của Công ty 72. Cũng như bao công nhân khác, lúc đầu, chị cũng gặp nhiều khó khăn trong công việc. Nhưng được sự giúp đỡ của cán bộ, chỉ huy đơn vị, chị dần nắm bắt được kỹ thuật cạo mủ cao su. Để nhanh chóng tiến bộ, chị còn tranh thủ thời gian đến những vườn cây không còn khai thác, chuẩn bị tái canh để tập cạo mủ. Nhờ đó, tay nghề của chị ngày càng tiến bộ. Hiện nay, chị nhận khoán 3 ha cao su để cạo mủ. Nhờ sự nỗ lực của bản thân, nhiều năm liền, chị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, thợ khai thác mủ giỏi, công nhân ưu tú. “Thu nhập hàng tháng của tôi đạt trên 7 triệu đồng. Cây cao su cũng như con người, muốn khỏe mạnh thì phải được chăm sóc đầy đủ, bảo vệ tốt. Chính vì thế, tôi luôn nỗ lực làm tốt công tác chăm sóc, bón phân đúng thời vụ, cạo mủ đúng quy trình kỹ thuật. Tôi luôn suy nghĩ làm sao cạo được nhiều mủ nhất nhưng không ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây”-chị Siu H’Thư tâm sự.

Từ trăn trở đó, chị quyết tâm học hỏi nâng cao tay nghề, ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào khai thác mủ. Vào mùa thu hoạch, chị không ngại ra lô từ 1-2 giờ sáng để cạo mủ. Nhờ đó, sản lượng mủ và thu nhập của chị luôn dẫn đầu trong tổ. Khi đồng nghiệp ốm đau, có việc bận đột xuất, chị sẵn sàng nhận cạo giúp, không để lô cao su bị bỏ trống, thất thu cho đơn vị. Chị cho biết: “Ngày nào tôi cũng tự khuyên mình phải cố gắng, mong có thu nhập ổn định để lo cho các con. Làm riết rồi quen, tuy công việc vất vả, dậy sớm thức khuya, vườn cây rất nhiều đồi dốc nhưng tôi rất yêu công việc này”.

Nhận xét về chị Siu H’Thư, Thượng tá Nguyễn Trọng Bảo-Giám đốc Công ty 72-cho biết: “Chị Siu H’Thư là một trong những công nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu của đơn vị. Bản thân chị không chỉ nỗ lực hoàn thành và vượt mức sản lượng, tích cực rèn luyện tay nghề mà còn nhiệt tình tham gia các phong trào do Công đoàn phát động. Mới đây, chị được đơn vị cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và tham gia Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội. Với những thành tích đạt được, chị đã nhiều lần được nhận bằng khen, giấy khen của Công ty cũng như của Binh đoàn”.

Có thể bạn quan tâm

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

(GLO)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gào (TP. Pleiku) kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng C, Rmah Minh là nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết. Chị đã tích cực làm công tác dân vận, giúp đỡ người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Khắp các địa điểm nổi tiếng ở TP.HCM như: Nhà văn hóa Thanh niên, chợ Bến Thành, Hội trường Thống Nhất… đều tấp nập người dân tham quan, chụp ảnh. Nhu cầu lưu giữ những khoảnh khắc đẹp dịp đầu xuân giúp các thợ chụp ảnh trở nên bận rộn, thậm chí kiếm được tiền triệu chỉ trong một buổi sáng.