Sinh kế sau bão lũ: Khó khăn chất chồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau các trận bão lũ mà nhất là bão số 9, tỉnh Quảng Ngãi đã tự gượng dậy nhưng vì thiệt hại quá nặng, lên đến 4.850 tỉ đồng, nên hiện tỉnh này thiếu vốn trầm trọng để giúp nông dân khôi phục sản xuất...  
 
Bãi biển thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) xói lở vì sóng đánh ẢNH: PHẠM ANH
Bãi biển thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) xói lở vì sóng đánh ẢNH: PHẠM ANH
Nông dân kiệt quệ
Gần một tháng kể từ ngày bão số 9 làm ngã đổ vườn cây ăn quả, ông Nguyễn Văn Triều (40 tuổi, ngụ thôn Tân Lập, xã Hành Nhân, H.Nghĩa Hành) lòng vẫn nặng trĩu. Khu vườn của ông Triều rộng hơn 1,5 ha, trồng cây ăn quả được 4 năm, với tất cả vốn liếng mà ông đã dành dụm từ mười mấy năm trời làm thuê, làm mướn.

Nhiều hộ dân còn màn trời chiếu đất

Mưa bão đi qua đã nhiều ngày nhưng tại đảo Bé (xã An Bình, H.Lý Sơn, Quảng Ngãi), cảnh hoang tàn đổ nát vẫn ngổn ngang. Hàng trăm ngôi nhà nơi đây bị tốc mái, hư hỏng vẫn chưa được khắc phục, đến nay nhiều gia đình vẫn màn trời chiếu đất.

Ông Ngô Lắm, một người dân ở đảo Bé, cho biết gần một tháng cô lập với đảo Lớn khiến mọi thứ ở đảo Bé đều trở nên thiếu thốn, khan hiếm lương thực, thực phẩm, vật tư xây dựng... Tất cả đều trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng. “Dân đảo sống nhờ du lịch. Nhưng năm nay dịch bệnh Covid-19 rồi thiên tai liên tục ập đến khiến cuộc sống của người dân đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Không có thu nhập thì người dân lấy tiền đâu sửa chữa nhà cửa để ổn định cuộc sống”, ông Lắm than.

Ông Võ Minh Quang, Trưởng thôn An Bình (đảo Bé), cho biết: Những đợt mưa bão vừa qua khiến 95% số nhà dân ở đảo Bé bị tốc mái, hư hại từ 30 - 80%; hàng chục nhà nghỉ, cơ sở dịch vụ homestay, trường học bị mưa bão gây hư hỏng nặng, tuyến bờ biển đông nam đảo bị sạt lở nặng bởi sóng biển, triều cường… Ước tính thiệt hại do mưa bão gây ra tại đảo Bé lên đến hàng chục tỉ đồng.

Mịnh Văn

Ông Triều cho biết vườn cây có 100 gốc quýt và 100 gốc cam sành đang cho quả đợt đầu, còn 140 gốc sầu riêng chỉ cần một năm nữa sẽ cho quả, cũng là hy vọng hái ra tiền, quên đi những năm quá vất vả khi ông bắt đầu khởi nghiệp làm vườn. Nhưng giờ đây, ra vườn cây ăn quả này, lòng ông quặn thắt khi tất cả đã tan tác, ngã đổ. Những cây sầu riêng đã bật gốc rồi, dù có chống đỡ để gượng dậy nhưng sẽ không cho quả nữa.
“Vườn cây ăn quả này, tôi dày công suốt 4 năm trời. Gia đình tôi từng khuyên kiếm nghề khác để sống, nhưng tôi vẫn quyết tâm xây dựng vườn cây ăn quả đến cùng, thậm chí còn dựng căn lều nhỏ giữa vườn để dành thời gian chăm sóc cây trái, thế mà giờ đây bão đã cuốn sạch trơn”, ông Triều buồn rầu nói và cho biết thêm, ông cũng không nhớ mình đã đầu tư bao nhiêu tiền cho khu vườn, vì cứ làm được đồng nào là ông đầu tư đồng đó cho vườn cây. “Bay mái nhà, sửa lại một tuần là xong chứ cây đã gãy đổ thì phải mất gần 5 năm mới có thể phục hồi. Đau xót quá!”, ông Triều nói.
Và dù rất muốn khôi phục vườn cây nhưng ông Triều không biết bắt đầu từ đâu, bởi vườn cây đã ngã đổ, bật gốc, không đốn đi thì để cũng vô ích, trong khi số tiền dành dụm suốt mấy năm qua đã hết sạch. Cứ thế, suốt cả tháng qua, ông cứ vắt tay lên trán, loay hoay tìm hướng ra cho mình, hướng nào cũng bế tắc...
Ở sát thôn Tân Lập là thôn Bình Thành, vợ chồng ông Võ Hương đến nay vẫn cứ như người mất hồn. Hình ảnh ông già hơn 80 tuổi ngày ngày ngồi ôm mấy gốc cây đã ngã đổ khiến ai thấy cũng đau lòng. Ông Hương là một trong những người đầu tiên trong thôn đưa cây ăn quả về trồng. Vườn của ông đủ loại cây, nào là sầu riêng, mận, chôm chôm... đã gần 20 năm tuổi. “Chứng kiến cái cây mình chăm bón suốt mấy chục năm, là nguồn sống của gia đình, giờ gãy đổ ngay trước mắt ai mà cầm lòng cho được”, bà Lạt, vợ ông Hương, nói như khóc.
 
Bưởi da xanh bị rụng đầy gốc tại nhiều vườn cây ăn quả ở xã Hành Nhân, H.Nghĩa Hành  ẢNH: THANH QUÂN
Bưởi da xanh bị rụng đầy gốc tại nhiều vườn cây ăn quả ở xã Hành Nhân, H.Nghĩa Hành ẢNH: THANH QUÂN
Nhiều nơi “đói” vốn
Chúng tôi trở lại Trường tiểu học xã Bình Chánh (H.Bình Sơn) lần này, thấy học sinh đã học lại 2 ca/ngày. Tuy nhiên, bức tường bị hỏng, xà gồ và mái trường 200 m2 bị gió bão thổi bay vẫn chưa khắc phục được, dãy phòng học 2 tầng còn trống hoác. Đây là ngôi trường có học sinh thuộc diện đông nhất H.Bình Sơn, với hơn 30 lớp. Ông Nguyễn Hữu Pháp, Phó chủ tịch UBND xã Bình Chánh, cho biết xã có 3 ngôi trường tốc mái, đổ ngã tường, thiệt hại 1,15 tỉ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa sửa chữa được vì xã không có kinh phí, đang đợi cấp trên và các nhà hảo tâm hỗ trợ.
Bà Trịnh Thị Phương Linh, Phó phòng GD-ĐT H.Bình Sơn, cho biết cả huyện có 66 điểm trường của 22 xã, thị trấn bị thiệt hại, kinh phí phải khắc phục khoảng 33 tỉ đồng. Địa phương đang kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ, trước mắt có một vài trường được các nguồn lực xã hội giúp đỡ, còn lại đang chờ kinh phí. Cũng theo bà Linh, nếu đủ kinh phí thì đến hết học kỳ 1 năm học này, các trường bị hư hỏng do bão số 9 gây ra mới khắc phục xong.
Đó chỉ là tình cảnh của một huyện, còn cả tỉnh Quảng Ngãi, bão số 9 làm thiệt hại 452 trường học các cấp; ngành y tế cũng thiệt hại quá lớn với 135 cơ sở y tế bị hư hỏng, đến nay vẫn chưa khắc phục hoặc khắc phục chắp vá, do thiếu kinh phí. Không chỉ về dân sinh, mà các công trình, dự án của tỉnh hiện đang hư hỏng nặng nề chưa có vốn khắc phục, trong đó chỉ riêng hệ thống thủy lợi, đê, kè sông, biển đã thiệt hại 600 tỉ đồng..., ảnh hưởng trực tiếp nhiều khu dân cư.
Tỉnh Quảng Ngãi còn có 26 điểm sạt lở ở các huyện miền núi, đe dọa đời sống hàng trăm hộ trong vùng. Một nỗi lo lớn về kinh phí sửa chữa nữa là 171.924 ngôi nhà bị thiệt hại do bão, trong đó hơn 4.000 ngôi nhà bị sập và hư hỏng từ 50 - 70%, hơn 14.000 ngôi nhà hư hỏng từ 30 - 50%.
 
Một vườn sầu riêng ở xã Hành Nhân, H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) bị ngã đổ vì bão số 9 ẢNH: THANH QUÂN
Một vườn sầu riêng ở xã Hành Nhân, H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) bị ngã đổ vì bão số 9 ẢNH: THANH QUÂN

 
Cần trung ương chi viện
Ông Đinh Xuân Sâm, Chủ tịch UBND H.Nghĩa Hành, cho biết địa phương đã làm thủ tục, hồ sơ gửi Cục Sở hữu trí tuệ đề nghị cấp giấy chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý cây ăn quả, xác lập diện tích 500 ha. Thế nhưng bão số 9 đã làm hư hỏng 365 ha. Hiện tại hầu hết hộ dân trồng cây ăn quả tại huyện này vẫn chưa thể gượng dậy sau bão số 9, trong khi ngày tết sắp đến mà kế sinh nhai đã bị mất đi.
“Để giúp nông dân khôi phục vườn cây ăn quả, H.Nghĩa Hành hỗ trợ giống, kỹ thuật và hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến nông. Sang năm 2021, địa phương sẽ cơ cấu nguồn vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp và xin thêm tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ nông dân khôi phục, trồng lại diện tích cây ăn quả cũng như triển khai trồng mới khoảng 500 ha cây ăn quả”, ông Sâm nói.
Ông Trần Duy Cường, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi, cho biết để hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do bão lũ gây ra, ngân hàng đã chỉ đạo các phòng giao dịch trực thuộc rà soát, đánh giá kịp thời để hỗ trợ bà con phù hợp. Theo đó, hộ vay nào bị thiệt hại dưới 40% sẽ được gia hạn nợ; từ 40% trở lên sẽ được khoanh nợ 3 - 5 năm tùy theo người vay và miễn lãi vay trong thời gian này. Những trường hợp nào có nhu cầu vay vốn để tái đầu tư sản xuất, ngân hàng sẽ tạo mọi điều kiện cho vay.
Theo ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, do mức độ thiệt hại quá lớn, trong khi ngân sách của tỉnh hiện rất khó khăn do hụt thu, mất cân đối hàng ngàn tỉ đồng trong 2 năm 2019 và 2020. Vì vậy, tỉnh đã có văn bản báo cáo, kiến nghị Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai hỗ trợ 450,8 tỉ đồng để khắc phục thiệt hại bão lũ.
Theo Phạm Anh-Thanh Quân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tôi đi chiến dịch Điện Biên

Tôi đi chiến dịch Điện Biên

(GLO)- "Tôi có cảm tưởng như cả đất nước, tất cả các dân tộc đang hành quân đi giành lấy độc lập tự do. Làm sao mà có thể đè bẹp ý chí của cả một dân tộc yêu nước. Tôi vô cùng tự hào là người chiến sĩ Ê Đê thuộc Tây Nguyên miền Nam duy nhất cũng có mặt trong đoàn quân ấy".

Giải cứu thú rừng

Giải cứu thú rừng

Những đôi chân mải miết trên từng ngóc ngách, đôi tay rớm máu gỡ lấy những chiếc bẫy thú. Trọng trách của họ là bảo vệ, giải cứu thú rừng mắc bẫy trong những cánh rừng già trên dãy Trường Sơn ở Quảng Nam.
70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - bài 14: Đại thủy nông Nậm Rốm - biểu tượng của thanh niên

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - bài 14: Đại thủy nông Nậm Rốm - biểu tượng của thanh niên

Cánh đồng Mường Thanh được dòng sông Nậm Rốm tưới tắm bồi đắp hàng nghìn năm. Nhưng cánh đồng Mường Thanh thực sự gieo trồng có hiệu quả tăng đột biến là nhờ vào Đại công trình thủy nông Nậm Rốm. Đó là công trình hình thành từ bàn tay, khối óc của lớp thanh niên xung phong (TNXP) hơn 60 năm trước.
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 13: Mường Thanh - Kho lúa giữa trời

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 13: Mường Thanh - Kho lúa giữa trời

Đứng ở Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ trên Đồi D1, phóng tầm mắt về phía tây là một màu xanh trải dài bất tận của cánh đồng Mường Thanh. Từ trận địa đầy bom đạn, hầm hào, Mường Thanh trở thành vựa lúa lớn nhất Điện Biên, tạo ra những hạt gạo vang danh cả nước…
Phong vị Sài Gòn

Phong vị Sài Gòn

Có những người xa Sài Gòn hàng chục năm, hỏi rằng Sài Gòn những nét xưa có còn? Sài Gòn thế kỷ 21 có gì hay? Trong khi ấy, có những người xa Sài Gòn chỉ ít năm thôi cũng đã hỏi thành phố có gì mới?
Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Những ngày đầu đất nước thống nhất, Tây Nguyên vẫn chưa được yên ổn bởi sự quấy phá của tổ chức phản động Fulro. Bộ Công an đã tăng cường một tiểu đoàn tinh nhuệ gồm 310 quân vào Tây Nguyên. Một nhân chứng sống trực tiếp chiến đấu đã chia sẻ cùng Tiền Phong cuộc chiến đẩy lùi “bóng ma” Fulro.
Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

(GLO)- Trong những bưu thiếp đơn sơ và bị kiểm duyệt gắt gao từ phía chính quyền bờ Nam chứa đựng biết bao điều mà niềm nhớ nhung khắc khoải của người xa xứ đã lầm lỡ nghe theo lời dụ dỗ và ép buộc của kẻ thù mà rời xa quê hương.

Ký ức 30/4

Ký ức 30/4

Đã 49 năm trôi qua, kể từ Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), nhưng với những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” ký ức ngày 30/4/1975 không thể nào quên.
Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

(GLO)- Giữa tiết trời nóng nực hơn 40℃, trên những ngọn núi, triền đồi, lực lượng bảo vệ rừng Gia Lai vẫn kiên nhẫn sải bước tuần tra. Khó khăn của thực tại là động lực để họ vượt lên nhằm ngăn ngừa "bà hỏa", giữ màu xanh của rừng cho mai sau.

Khát vọng phồn vinh

Khát vọng phồn vinh

Đất nước ta đã bước qua cánh cửa đói nghèo nhưng sự thịnh vượng của dân tộc vẫn còn ở phía trước, rất cần sự chung tay góp sức của mọi con dân nước Việt, nhất là thế hệ trẻ.
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

“Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.