Saudi Arabia tạo ra địa chấn, Messi ôm hận trận mở màn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Messi đã “nổ súng” giúp Argentina khởi đầu trận đấu với Saudi Arabia một cách đầy suôn sẻ. Tuy nhiên, đại diện châu Á đã tạo nên cơn địa chấn đầu tiên của World Cup 2022. 

World Cup 2022 là một giải đấu đặc biệt không chỉ với bản thân Messi, đội tuyển Argentina và cả làng túc cầu thế giới. Bởi đây có lẽ là kỳ đại hội cuối cùng mà tất cả được chứng kiến huyền thoại sống Messi trên sân cỏ. Siêu sao số 10 cũng thổ lộ khát khao chinh phục vô địch World Cup khi đã xẩy chân vào năm 2014. Trong sự nghiệp vĩ đại của cầu thủ sinh năm 1987, World Cup vẫn là danh hiệu còn thiếu duy nhất. Do đó, cuộc đối đầu với Saudi Arabia ở trận mở màn có ý nghĩa hơn cả một trận đấu đơn thuần mà đó là sự khởi đầu cho chiến dịch lớn. 

Messi đã mở tỷ số cho Argentina Ảnh: FIFA
Messi đã mở tỷ số cho Argentina. Ảnh: FIFA

Và không để người hâm mộ phải chờ đợi lâu, ngay ở phút thứ 2, Messi đã khiến người ta phải nhắc đến tên mình. Sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm của đội bóng châu Á, bóng đến chân số 10 và anh đã tung ra cú sút rất nhanh song không đủ hiểm hóc để chiến thắng thủ thành Al Owais. Bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với đội bóng xứ sở Tango, Saudi Arabia đã chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt với số đông cầu thủ bên phần sân nhà. Rõ ràng huấn luyện viên (HLV) Mohammed Sharahili không muốn rơi vào cảnh vỡ trận như 2 đại diện của châu Á khác là Qatar và Iran. 

Tuy nhiên, phương án này sớm phá sản bởi một pha bóng mà công nghệ VAR đã đứng về đội bóng Nam Mỹ. Phút thứ 7, trọng tài chính sau khi tham khảo VAR đã cho Argentina được hưởng quả phạt 11m sau khi nhận định hậu vệ của Saudi Arabia đã phạm lỗi với Paredes. Trên chấm penalty, Messi đã bình tĩnh đánh lừa người gác đền của đối phương để mở tỷ số 1-0 cho trận đấu. Bàn thắng đến một cách bất ngờ giúp đoàn quân của HLV Scaloni chơi với tâm lý khá thoải mái. Dù không chơi với tốc độ cao, Argentina vẫn biết cách tạo nên sự khác biệt trước hàng thủ của đội bóng Ả rập. 

Khán giả đã được chứng kiến những đường chuyền sắc lẹm của các cầu thủ xứ Tango để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Thậm chí, họ còn liên tục được ăn mừng các pha ghi bàn của Messi và Martinez với những pha xử lý đẳng cấp cao. Tuy nhiên, cả 2 lần công nghệ VAR vào cuộc và đã khước từ bàn thắng cho Argentina. 

Các cầu thủ Argentina đã (trái) đã bế tắc trước hàng thủ của đối phương Ảnh: FIFA
Các cầu thủ Argentina đã (trái) đã bế tắc trước hàng thủ của đối phương. Ảnh: FIFA

Đại diện châu Á đã có hiệp đấu đầu tiên lép vế hoàn toàn và không thể tung ra nổi một cú dứt điểm. Tuy nhiên, sau 15 phút nghỉ giữa trận, gió đã thổi ngược chiều nhanh một cách chóng mặt khiến tất cả phải choáng váng. Chỉ 3 phút sau giờ nghỉ, Saudi Arabia có bàn gỡ sau cú dứt điểm đầu tiên của mình với tình huống đột phá và dứt điểm dũng mãnh của Al Shehri. Chưa kịp định thần sau bàn thua, đội bóng Nam Mỹ đã phải nhận bàn thua thứ 2 khi chỉ 5 phút sau, Al Dawsari đi bóng qua hai hậu vệ Argentina rồi tung cú cứa lòng đẹp mắt hạ gục thủ thành Martinez nâng tỷ số lên 2-1. 

Các cầu thủ Saudi Arabia đã tạo ra bất ngờ lớn nhất của World Cup 2022 Ảnh: FIFA
Các cầu thủ Saudi Arabia đã tạo ra bất ngờ lớn nhất của World Cup 2022. Ảnh: FIFA

Trước diễn biến quá nhanh của trận đấu, HLV Scaloni lập tức có 3 sự thay đổi người nhắm vào hàng công khi Lisandro Martinez, Alvarez và Enzo Fernandez được tung vào sân. Đội bóng xứ sở Tango cũng đẩy cao nhịp độ trận đấu nhằm tìm ra khoảng trống trong hàng phòng ngự đông người của đối phương. Thực tế, Argentina đã có không ít cơ hội ăn bàn bởi Saudi Arabia cũng không được đánh giá quá cao ở khâu phòng ngự. Tuy nhiên, chốt chặn cuối cùng của họ là thủ thành Al Owais đã có một ngày thi đấu xuất thần để cản phá những pha dứt điểm cận thành của Tagliafico và Di Maria. 

Càng về cuối trận, Argentina càng tấn công mạnh mẽ hơn khi đẩy đối thủ vào thế chống đỡ ở 1/3 sân. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của ứng cử viên vô địch tỏ ra khá vô duyên. Messi đã bị các hậu vệ của Saudi Arabia phong tỏa nên không có nhiều khoảng trống để tạo ra sự khác biệt. Đội bóng Ả rập đã đứng vững trước sức ép của đối thủ và giữ vững tỷ số 2-1 đến hết trận.

LÊ VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm