Sàm sỡ bất thành, nhóm thanh niên quay sang cướp tài sản nữ du khách nước ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi không thực hiện được hành vi sàm sỡ nữ du khách nước ngoài ở phố cổ Hội An, nhóm thanh niên quay sang cướp giật tài sản của người này.
Ngày 14/9, trả lời PV VTC News, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ (Trưởng Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, Công an TP Hội An vừa quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Quang Trường (SN 2003) và Đặng Ngọc Lực (SN 2001, cùng trú phường Cửa Đại, TP Hội An) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.
Đặng Ngọc Lực và Võ Quang Trường.
Đặng Ngọc Lực và Võ Quang Trường.
 
Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 7/9, Trường, Lực cùng Nguyễn Viết Đức (SN 2004, trú phường Cẩm An, TP Hội An) chạy xe máy trên đường Bạch Đằng theo hướng từ cầu Cẩm Nam vào khu vực trung tâm phố cổ.
Khi thấy chị M.T. – nữ du khách mang quốc tịch Anh đang đi bộ, cả ba xuống xe và nảy sinh ý định sàm sỡ.
Tuy nhiên, hành vi này của Trường, Lực và Đức vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ nữ du khách nước ngoài.
Trong lúc giằng co, chị M.T. đánh rơi túi xách, thấy vậy Trường nhanh tay nhặt lấy rồi cùng đồng bọn lên xe tháo chạy.
Tài sản chị T. bị nhóm của Trường cướp gồm: 1 điện thoại di động iPhone XR, 60 nghìn đồng cùng nhiều giấy tờ.
Sau khi thực hiện trót lọt vụ cướp trên, vào khoảng 2h30 ngày 11/9, trên đường Nguyễn Duy Hiệu, Võ Quang Trường và Đặng Ngọc Lực tiếp tục giật túi xách của người nước ngoài. Bên trong túi xách có 1 điện thoại di động Samsung S9, 200 nghìn đồng cùng giấy tờ tùy thân.
Tại cơ quan điều tra, Trường và Lực thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Thanh Ba (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.