Sai phạm nghiêm trọng của xe khách giường nằm trước khi bị lật ở ĐắkLắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Xe khách Quốc Đạt đi từ Đà Nẵng vào đến TP Buôn Ma Thuột thì gặp nạn khiến ít nhất một người chết, nhiều người bị thương có nhiều sai phạm nghiêm trọng.
Trưa 16/7, liên quan đến vụ tai nạn lật xe khách Quốc Đạt khiến 1 người tử vong và hàng chục người bị thương. Trao đổi với Báo Giao thông, bà Phan Thị Ngọc Lan, Giám đốc Xí nghiệp Công ty CP Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết: "Chiếc xe BKS: 43B - 030.78 bị tai nạn ở Đắk Lắk vào sáng nay thuộc Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Đỗ Quốc Đạt. Xe đăng ký hoạt động tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng với tần suất 12 chuyến/tháng.
Lần gần nhất xe 43B - 030.78 đăng kí lệnh xuất bến tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng đi Quảng Khê (huyện Đắk G’long, Đắk Nông) là ngày 13/7. Đến 7h5' ngày 15/7, chiếc xe này về lại bến xe Đà Nẵng, trả khách xong ra cổng. Sau đó, không có thông tin về chiếc xe trên nữa".
“Vào thời điểm chiếc xe chở khách bị tai nạn ở Đắk Lắk. Bến xe không cấp, không kí lệnh cho xe này và chiếc xe này cũng không vào bến làm lệnh. Không biết chiếc xe này chạy kiểu gì nữa. Như vậy, tôi chắc chắn chiếc xe khách này chạy dù", bà Lan khẳng định.
Theo thông tin từ Sở GTVT tỉnh Đắk Nông, xe Quốc Đạt BKS: 43B - 030.78 được Sở GTVT TP Đà Nẵng cấp phù hiệu chạy tuyến cố định. Xe hoạt động tuyến Bến xe Đà Nẵng - Bến xe Quảng Khê (huyện Đắk G’long, Đắk Nông). Sau khi xảy ra tai nạn, Sở GTVT kiểm tra thì chiếc xe trên đăng kí chạy theo hành trình đường Hồ Chí Minh (QL14 cũ) - Quốc lộ 19 - Quốc lộ 1A.
Tuy nhiên, trước thời điểm chiếc xe bị tai nạn, chiếc xe trên di chuyển trên đường Hồ Chí Minh, khi đến địa bàn TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thì rẽ sang đường khác đi qua Quốc lộ 26. Như vậy, lúc này chiếc xe đã chạy sai hành trình đã đăng kí.
 
 
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tuổi Trẻ & Giao thông
Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn này là bà Nguyễn Thị Cảnh, 65 tuổi, trú xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đắk Nông. Rất nhiều nạn nhân đã được đưa đi các bệnh viện cấp cứu sau khi tai nạn xảy ra.
Ông Phạm Em, 68 tuổi, chồng bà Cảnh, đau đớn kể: vợ chồng ông và người cháu đón xe từ Tam Kỳ, Quảng Nam theo đường Hồ Chí Minh về Đắk Mil. Tuy nhiên khi đến đoạn xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột trên đường Hồ Chí Minh thì xe rẽ theo một đường nhánh để thông sang quốc lộ 26 bỏ hàng.
Xe bỗng dưng mất lái và lao sang bên trái đường đâm vào đuôi một xe tải đậu trong nhà dân. Xe tiếp tục lao tới tông đổ một cột điện, nhiều cây xanh trồng trước nhà người dân cũng bị ngã đổ.
Trên xe lúc này có hơn 40 hành khách bị đánh thức bất ngờ, nhiều người hoảng loạn. Tôi đang ngủ thì thấy xe loạng choạng rồi nghe đùng một cái xe lật nghiêng. Tôi nằm ở cuối xe, giường trên, bị hất văng xuống đường. Sau đó hàng chục người đập kính hoặc theo các lỗ thủng của kính thoát hiểm trên xe thoát ra ngoài"
Anh Giàng Ana (20 tuổi, trú thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông, sinh viên Trường CĐ kỹ nghệ Dung Quất, Quảng Nam) - một hành khách trên xe may mắn chỉ bị xây xát - kể lại lúc đó trên xe vô cùng hoảng loạn. 
Xe đâm vào nhà dân, trời tối om nên chỉ kịp thoát thân ra ngoài theo lỗ thủng của kính thoát hiểm. "Tại sao xe mất lái thì tôi không biết vì phần lớn hành khách lúc đó đang ngủ ngon giấc", anh Giàng Ana nói.
Sau khi tai nạn xảy ra, ngoài bà Cảnh bị kẹt ở đuôi xe và tử vong, nhiều nạn nhân bị thương, trong đó có người cháu bà Cảnh bị thương ở đầu, một hành khách bị cắt lìa tay được sơ cứu và chuyển Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.
Theo thông tin ban đầu, xe khách giường nằm BKS: 43B – 030.78 của nhà xe Quốc Đạt do tài xế Trương Hoàng Giang (1983, ngụ huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 26 theo hướng huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) – TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Khi đến đoạn đối diện khu vực qua khu du lịch Buôn Kô Tam (TP Buôn Ma Thuột) thì xe khách bất ngờ mất lái lao sang bên trái đường rồi leo lên lề đường tông vào 1 chiếc xe tải, ủi gãy trụ điện rồi lật nghiêng sát nhà dân.
Theo Chi Chi (Đời sống Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null