Các lớp năng khiếu cho trẻ ở Pleiku:

Rộn ràng chuẩn bị hoạt động mừng xuân Giáp Thìn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hòa chung không khí hân hoan đón chào Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các lớp năng khiếu cho trẻ trên địa bàn TP. Pleiku cũng đang rộn ràng tập luyện, chuẩn bị những tiết mục đặc sắc nhất cho lễ hội mừng xuân mới.

Những ngày qua, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, các lớp năng khiếu thuộc Câu lạc bộ (CLB) Từ Oanh Dance Studio đang “chạy nước rút” để hoàn thiện các tiết mục nghệ thuật cho Chương trình “Xuân yêu thương”, dự kiến diễn ra vào ngày 30-1 (nhằm ngày 20 tháng Chạp) tại Trung tâm Hội nghị-Tiệc cưới Century (TP. Pleiku).

Đây là hoạt động thường niên do chính CLB tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các học viên, thành viên trong CLB gắn với việc gây quỹ để trao tặng học bổng cho học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Chị Từ Hoàng Oanh hướng dẫn các bé trong đội múa ballet tập luyện vũ đạo trên nền nhạc của ca khúc Hoa cỏ mùa xuân. Ảnh: Mộc Trà

Chị Từ Hoàng Oanh hướng dẫn các bé trong đội múa ballet tập luyện vũ đạo trên nền nhạc của ca khúc Hoa cỏ mùa xuân. Ảnh: Mộc Trà

Theo chị Từ Hoàng Oanh-Chủ nhiệm CLB, hiện nay, CLB có 10 lớp năng khiếu thuộc 4 bộ môn: ballet, zumba, nhảy hiện đại và hip-hop với gần 200 học viên đang theo học; trong đó, có 7 lớp sẽ tham gia biểu diễn tại chương trình mừng xuân mới. Để chuẩn bị cho hoạt động này, giáo viên và học viên trong CLB đã tổ chức tập luyện từ đầu tháng 10.

So với năm trước, các tiết mục năm nay đều được dàn dựng trên nền nhạc hòa âm phối khí mới, kết hợp giữa âm nhạc Việt Nam và quốc tế; động tác cũng ngắn gọn, vui tươi và sôi động hơn. Một số ca khúc mà CLB sử dụng để biểu diễn như: Tết đón xuân về, Chuyện cũ bỏ qua, Liên khúc mùa xuân, Hoa cỏ mùa xuân…

“Tôi phụ trách giảng dạy, tập luyện cho 3 lớp ballet của CLB. Dựa trên nền kỹ thuật múa ballet cổ điển, tôi kết hợp cho các bé làm quen với múa tính cách Ấn Độ trên nền ca khúc Hoa cỏ mùa xuân của ca sĩ Võ Hạ Trâm. Điều này đã tạo ra sự khác biệt, ấn tượng hơn cho tiết mục. Các bé rất thích thú và tiếp thu khá nhanh các động tác. Đến thời điểm hiện tại, tất cả tiết mục đã cơ bản hoàn thành việc tập luyện, sẵn sàng cho việc ghi hình chương trình Tết và Xuân yêu thương”-chị Oanh cho hay.

Chị Huỳnh Mai Linh (tổ 5, phường Ia Kring) luôn cho con gái Nguyễn Huỳnh Bảo Anh (váy tím, quần đỏ) tham gia tập luyện để biểu diễn trong chương trình văn nghệ mừng xuân do CLB Từ Oanh Dance Studio tổ chức. Ảnh: Mộc Trà

Chị Huỳnh Mai Linh (tổ 5, phường Ia Kring) luôn cho con gái Nguyễn Huỳnh Bảo Anh (váy tím, quần đỏ) tham gia tập luyện để biểu diễn trong chương trình văn nghệ mừng xuân do CLB Từ Oanh Dance Studio tổ chức. Ảnh: Mộc Trà

Chị Huỳnh Mai Linh (tổ 5, phường Ia Kring) chia sẻ: “Con gái tôi học múa ballet tại CLB Từ Oanh Dance Studio đã được 4 năm. Hầu như năm nào, tôi cũng cho con tham gia các chương trình biểu diễn mừng Tết cổ truyền dân tộc do CLB tổ chức, bởi tôi cảm thấy đây là hoạt động bổ ích và mang ý nghĩa rất nhân văn. Con không chỉ được giao lưu, nâng cao kỹ năng múa hát, rèn luyện sức khỏe mà còn biết yêu thương, sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn hơn mình”.

Tương tự, không khí tập luyện của các lớp thanh nhạc, nhảy zumba và đàn tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku cũng rộn ràng không kém. Tất cả đang nỗ lực để mang đến những tiết mục biểu diễn hấp dẫn nhất trong Chương trình văn nghệ “Tuổi xuân dâng Đảng” năm 2024 do Thành Đoàn Pleiku và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp tổ chức vào tối ngày 3-2 (nhằm ngày 24 tháng Chạp).

Em Nguyễn Thục Quyên (9 tuổi; học sinh lớp 3/4, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, phường Ia Kring) hào hứng nói: “Em học nhảy zumba được 1 năm rồi. Đây là lần đầu tiên em được tham gia biểu diễn trong chương trình mừng xuân cùng các anh chị nên bản thân rất hào hứng và mong chờ. Em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian tập luyện thật tốt để sớm thành thục các động tác của bài nhảy”.

Một buổi tập luyện của chị Trần Đặng Phương Thùy và các học viên tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku. Ảnh: Mộc Trà

Một buổi tập luyện của chị Trần Đặng Phương Thùy và các học viên tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku. Ảnh: Mộc Trà

Vừa cùng học trò dàn dựng tiết mục nhảy zumba vui nhộn, chị Trần Đặng Phương Thùy-giáo viên dạy nhảy zumba tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku-cho biết: Lớp tôi đang phụ trách có 30 học viên ở độ tuổi từ 4-13. Năm nay, tất cả các em đều được tham gia biểu diễn trong chương trình văn nghệ mừng Tết.

Cô trò bắt đầu tập luyện từ giữa tháng 1-2024, từ 17 giờ đến 18 giờ các ngày trong tuần (trừ Chủ nhật). Nền nhạc nhảy có thời lượng khoảng 5 phút, do tôi tự mashup với những ca khúc mang không khí vui tươi như: Người miền núi chất, Như hoa mùa xuân, Ngày xuân long phụng sum vầy…

“Trong tuần đầu tiên, chúng tôi sẽ tập tổ hợp nhảy từng bài trong mashup, sau đó sẽ ráp đội hình. Đây sẽ là cơ hội để cô trò cùng giao lưu, phô diễn tài năng và có kỷ niệm đẹp bên nhau trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024”-chị Thùy bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

(GLO)- Âm nhạc yêu nước đang nổi lên như một làn sóng mới trong giới trẻ với hàng loạt ca khúc mới ra mắt được đón nhận nồng nhiệt. Lời ca, tiếng hát ngày càng khẳng định sức mạnh trong việc khơi gợi cảm xúc, niềm tự hào và tinh thần yêu nước trong giới trẻ nếu biết cách sáng tạo, đổi mới.

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

(GLO)- Lê Hạ Anh (SN 1995, quê Gia Lai) là nữ chính duy nhất trong “Mưa đỏ”-bộ phim chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có dịp trò chuyện cùng cô để nghe chia sẻ về vai diễn này cũng như những dự định sắp tới.

MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Tùng Dương đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu

MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Tùng Dương đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu

(GLO)- MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của ca sĩ Tùng Dương đã tạo nên cơn sốt mới trong làng nhạc Việt khi đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu. Việc làm mới ca khúc vốn đã đạt tỷ view trước đó là một nỗ lực lớn của nam ca sĩ, khẳng định đẳng cấp của giọng ca divo này.

Xem "Mưa đỏ" để trân trọng hòa bình

Xem "Mưa đỏ" để trân trọng hòa bình

(GLO)- Ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, bộ phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền thu hút đông đảo khán giả, khơi gợi nhiều cảm xúc đẹp về giá trị của hòa bình, độc lập.

null