Rình bắt đối tượng phá camera, 2 người đàn ông gây ra án mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thấy người đàn ông phá camera, hai đối tượng đuổi theo dùng gậy đánh, khống chế và trình báo công an. Nạn nhân sau đó chết não rồi tử vong.

Ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Điệp (39 tuổi) và Hồ Thanh Nghị (38 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Lê Văn Điệp tại cơ quan công an

Đối tượng Lê Văn Điệp tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, gia đình anh Lê Quang Huy (35 tuổi, ngụ thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) thường xuyên bị 1 đối tượng ném đá và chất bẩn vào nhà.

Khoảng 21 giờ ngày 9-8-2022, anh Huy gọi điện thoại nhờ Điệp vào nhà rình bắt đối tượng phá hoại để bàn giao cho công an. Sau đó, Điệp cầm theo gậy rồi rủ Nghị cùng đi theo.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, phát hiện anh Nguyễn Minh C. (37 tuổi, ngụ cùng thị trấn) đang phá mắt camera trước nhà anh Huy nên Điệp và Nghị truy đuổi.

Trong lúc truy đuổi, Điệp đã dùng cây gậy đánh một cái vào đầu anh C. làm nạn nhân gục xuống đất. Sau đó, các đối tượng khống chế anh C. và trình báo cơ quan công an.

Quá trình làm việc, thấy anh C. bị chảy máu ở tai và nôn ói nên Công an thị trấn Krông Năng đã đưa C. đến bệnh viện. Tuy nhiên, anh C. bị chết não, thương tật 99%, sống thực vật và đến ngày 7-2-2023 thì tử vong.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null