Quảng Nam cho một số bãi biển hoạt động lại, Mỹ Sơn đón khách từ 3-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một số bãi tắm ở TP Tam Kỳ, Quảng Nam được hoạt động trở lại, nhưng người tắm biển phải giữ khoảng cách 2m. Khu di tích Mỹ Sơn được mở cửa đón khách từ ngày 3-9.

TP Tam Kỳ cho phép bãi tắm công cộng được hoạt động trở lại. Trong ảnh; bãi tắm Tam Thanh, TP Tam Kỳ - Ảnh: ĐỨC TÀI
TP Tam Kỳ cho phép bãi tắm công cộng được hoạt động trở lại. Trong ảnh; bãi tắm Tam Thanh, TP Tam Kỳ - Ảnh: ĐỨC TÀI
Chiều 1-9, ông Nguyễn Hồng Lai - phó chủ tịch UBND TP Tam Kỳ, Quảng Nam - cho biết địa phương này đã có công văn về việc cho phép các bãi tắm biển công cộng được hoạt động lại.
Trước đó, ngày 12-8, UBND TP Tam Kỳ có công văn về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, trong đó dừng hoạt động một số bãi tắm biển công cộng.
Đến nay tình hình dịch bệnh ở địa phương cơ bản được kiểm soát, không phát sinh ca bệnh mới trong cộng đồng, được sự thống của tập thể lãnh đạo thành phố, UBND TP Tam Kỳ cho các bãi tắm biển công cộng ở địa phương này được hoạt động trở lại từ ngày 1-9.
Theo ông Lai, người ra biển dịp này phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch, như giữ khoảng cách 2m, nghiêm cấm các hoạt động mua bán, ăn uống trên bãi biển.
Chính quyền thành phố cũng yêu cầu UBND xã Tam Thanh chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự bãi tắm, tăng cường quản lý, xử phạt đối với các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng chống dịch, hoạt động kinh doanh, an ninh trật tự trên bãi biển.
Nhằm phục vụ du khách tham quan Khu di tích Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), từ ngày 3-9, Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn mở cửa bán vé tham quan trở lại khu di tích này, đồng thời yêu cầu du khách khi tham quan thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.
LÊ TRUNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null