Thân cò nuôi 4 con nhỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gia cảnh chị Nguyễn Thị Duyên (SN 1978, hẻm 149 Tôn Thất Tùng, TP. Pleiku) khiến ai cũng xót xa. Chồng chết, một mình chị nuôi 4 con nhỏ nên cuộc sống vô cùng khó khăn.
Hơn 3 năm trước, cuộc sống của gia đình chị Duyên tuy chẳng khá giả gì nhưng cũng êm đềm trôi qua. 4 đứa con của chị ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, siêng năng giúp đỡ cha mẹ. Chồng làm nghề mộc, chị làm thuê làm mướn đắp đổi qua ngày. Cuối năm 2017, chồng chị bị gãy đùi trái do tai nạn giao thông. Từ trụ cột gia đình, anh Hiền trở thành gánh nặng của vợ con. Chị Duyên cho hay: “Tôi vét hết số tiền dành dụm và vay mượn thêm bà con lối xóm để đưa anh ấy đi chữa trị. Tuy nhiên, vết thương càng về sau càng nặng hơn, anh lại có tiền sử cao huyết áp. Cuối năm 2019, anh ấy qua đời”.
Hiện nay, cháu Nguyễn Ngọc Sáng (lớp 12), Nguyễn Thị Ngọc Quý (lớp 8) liên tục đạt thành tích khá, giỏi. Cháu Nguyễn Thị Ngọc Quanh (lớp 3) cũng liên tục đạt học sinh xuất sắc toàn diện. Riêng cháu Nguyễn Thị Ngọc Quyên (SN 2008) bị di chứng xuất huyết não nên vẫn chưa được đi học. Nguồn thu nhập hàng ngày của mẹ con chị Duyên chủ yếu từ vườn rau do người hàng xóm tốt bụng cho mượn đất canh tác. Thỉnh thoảng, chị Duyên tranh thủ đi làm thuê để có tiền gạo mắm nuôi con. Nhìn các con mỗi ngày một lớn với bao nỗi bộn bề lo toan mà chị Duyên không cầm được nước mắt. “Tôi bị đau cột sống mà không có tiền điều trị. Giờ tôi không mong gì hơn là có sức khỏe, có việc làm để chăm lo các con, khá hơn thì sửa lại căn nhà cũ nát”-chị Duyên mơ ước.
Chị Nguyễn Thị Duyên cùng các con. Ảnh: Đinh Yến
Chị Nguyễn Thị Duyên cùng các con. Ảnh: Đinh Yến
Nhắc về hoàn cảnh mẹ con chị Duyên, ông Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ: “Tôi ở gần nhà chị Duyên. Bà con lối xóm rất thương mẹ con chị Duyên. Bé Quyên bệnh tật mà không được chữa chạy, học hành. Xóm giềng bảo nhau quyên góp hỗ trợ, song cũng chỉ phần nào. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm ra tay giúp đỡ hoàn cảnh đặc biệt này để họ vơi bớt khó khăn”.
Trao đổi với P.V, ông Đỗ Trung Hùng-Chủ tịch UBND phường Phù Đổng-cho biết: Gia đình chị Duyên thuộc diện khó khăn. Sau khi chị Duyên có quyền sở hữu đất ở thì phường sẽ huy động nguồn kinh phí hỗ trợ chị xây nhà. Trước mắt, chúng tôi rất mong muốn các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ mẹ con chị Duyên làm công trình vệ sinh tiện sinh hoạt.
Mọi sự giúp đỡ cho mẹ con chị Nguyễn Thị Duyên xin liên hệ Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số điện thoại: 0943064095).
HÀ TÂY

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.