Hiến máu cứu người: Nghĩa cử mùa dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mới đây, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai đã phát động HMTN đợt 1-2021. Gần 490 đơn vị máu an toàn được tiếp nhận tại chương trình đã góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu ở các cơ sở y tế trong mùa dịch Covid-19.
Lễ phát động HMTN diễn ra tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku với thông điệp “Hiến máu cứu người-Xin hiến thường xuyên”. Tất cả những người tham gia hiến máu đều được khám sàng lọc sức khỏe kỹ càng, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và thực hiện giãn cách theo quy định phòng-chống dịch Covid-19. Tại đây, Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã thu về 482 đơn vị máu an toàn để phục vụ điều trị, cấp cứu người bệnh.
Trước khi hiến máu, các tình nguyện viên được đội ngũ y-bác sỹ kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Hà Phương
Trước khi hiến máu, các tình nguyện viên được đội ngũ y-bác sĩ kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Hà Phương

Ông Nguyễn Văn Thủy-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku-cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, hàng năm, Hội Chữ thập đỏ thành phố phát động 2 đợt HMTN trong cán bộ, công chức,  viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người dân. Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố được Hội Chữ thập đỏ tỉnh đánh giá là một trong những “địa chỉ đỏ” về hiến máu nhân đạo. Ngoài ra, thành phố luôn tích cực vận động các tình nguyện viên trực tiếp hiến máu trong các tình huống khẩn cấp và đã có rất nhiều lượt người tham gia”.
Có mặt từ rất sớm tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku, anh Nguyễn Ngọc Đó (thôn 3, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) nhanh chóng hoàn tất thủ tục đăng ký để tham gia HMTN. Anh chia sẻ: “Tôi rất hiểu về ý nghĩa tốt đẹp của việc hiến máu cứu người nên tình nguyện tham gia. Hơn nữa, việc hiến máu sẽ giúp cho sức khỏe tôi ngày càng tốt hơn. Đây là lần thứ 4 tôi tham gia HMTN. Lần này, tôi đã vận động vợ, con và chị dâu cùng tham gia”.
Buổi hiến máu tình nguyện được đảm bảo các biện pháp an toàn phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Hà Phương
Buổi hiến máu tình nguyện được đảm bảo các biện pháp an toàn phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Hà Phương
Tham gia hiến máu còn có rất đông đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, người dân và các thành viên Câu lạc bộ Máu nóng Pleiku. Trong số đó có người mới tham gia hiến máu 1-2 lần, có người đến hàng chục lần. Chị Nguyễn Thị Yến Phượng (thôn Út 2, xã Ia Bă, huyện Ia Grai) bộc bạch: “Hiến máu cứu người đã trở thành nét đẹp của tuổi trẻ chúng tôi. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, hơn ai hết, các đoàn viên, thanh niên luôn hiểu rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc hiến tặng những giọt máu của mình để giúp những người bệnh đang rất cần máu, đặc biệt là trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp như hiện nay”.

Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh: “Để đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị, thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục vận động các đơn vị, địa phương khắc phục khó khăn tổ chức HMTN trên tinh thần tuân thủ nghiêm các quy định, đảm bảo an toàn phòng dịch và phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương”.

HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.