An Khê chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể cũng như các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn thị xã An Khê đã chung tay chăm lo để người nghèo, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng được đón một mùa Xuân đầm ấm, tròn đầy.

Hiện trên địa bàn thị xã An Khê có 483 hộ nghèo, 580 hộ cận nghèo, hơn 500 gia đình chính sách, người có công với cách mạng và gần 200 trẻ mồ côi, tàn tật, người già neo đơn không nơi nương tựa. Năm nay, thị xã quyết tâm không để hộ nào thiếu đói trong dịp Tết, không để người nghèo không có Tết. “Từ các nguồn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, các nhà hảo tâm cùng các cấp chính quyền thị xã, tất cả hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn đều có quà, trong đó hộ nghèo là 500 ngàn đồng/suất, hộ cận nghèo 300 ngàn đồng/suất”-ông Huỳnh Minh Thiện-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê, cho biết.

 

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê tiếp nhận quà của các Mạnh Thường Quân tặng hộ nghèo trên địa bàn thị xã.                                                                                                                   Ảnh: N.M
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê tiếp nhận quà của các Mạnh Thường Quân tặng hộ nghèo trên địa bàn thị xã. Ảnh: N.M

Cùng với đó, thị xã đã lên danh sách tặng 562 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng; 5 suất tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng (1 triệu đồng/suất); 22 suất cho đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (500 ngàn đồng/suất); 73 suất cho trẻ mồ côi, tàn tật đang hưởng trợ cấp hàng tháng (300 ngàn đồng/suất); mừng thọ 6 cụ 100 tuổi (500 ngàn đồng/suất) và 12 suất cho người già neo đơn không nơi nương tựa đang ở Mái ấm Phaolô An Khê (300 ngàn đồng/suất).

Bên cạnh đó, tỉnh hỗ trợ tổng kinh phí trên 439 triệu đồng để mua quà tặng 220 người có công; 2.015 suất quà cho đối tượng bảo trợ xã hội; 1.040 suất quà cho đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng; 7 suất cho gia đình chính sách, người có công và 6 suất quà cho các cụ 100 tuổi. Nhân dịp Tết Mậu Tuất, Chủ tịch nước tặng 546 suất quà (200 ngàn đồng/suất) cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương-bệnh binh trên địa bàn thị xã; tặng 6 suất quà cho các cụ 100 tuổi, gồm: 500 ngàn đồng tiền mặt, 5 m vải lụa và thư mừng thọ.

“Những suất quà tuy nhỏ bé nhưng thiết thực thể hiện sự yêu thương đùm bọc, tính tương thân tương ái với những hoàn cảnh khó khăn, nhất là mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Thị xã đã lên kế hoạch thăm và tặng quà một số gia đình chính sách đặc biệt khó khăn, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người nghèo, còn lại giao về 11 xã, phường tổ chức thăm hỏi, trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, như vậy bà con đi lại thuận tiện hơn. Với những người già, đau yếu không đi nhận được thì cán bộ xã, phường có trách nhiệm đến tận nhà tặng, và phải tặng xong trước Tết 10 ngày”-ông Thiện cho hay.

Bước vào tuổi 70 nhưng bà Võ Thị Khánh (tổ dân phố 7, phường An Bình, thị xã An Khê) vẫn là lao động chính trong gia đình. Hàng ngày, bà trồng rau bán kiếm tiền nuôi người con năm nay 32 tuổi bị bệnh tâm thần và đứa cháu ngoại đang học lớp 9. Được nhận phần quà hỗ trợ Tết, bà Khánh bùi ngùi nói: “Cảm ơn các cấp chính quyền thị xã đã quan tâm. Số tiền 300 ngàn đồng này tôi sẽ cất đi để mấy hôm nữa mua thêm bánh mứt cúng gia tiên. Vui vì quà còn có cả gạo, dầu ăn, đường... để mấy mẹ con, bà cháu dùng trong ngày Tết”.

Hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Vinh, 73 tuổi (tổ 7, phường An Bình) cũng buồn chẳng kém. Lấy chồng nhưng không có con, từ ngày chồng qua đời, một mình bà sống lủi thủi. Chỉ tay về đám rau lang bên hông nhà, bà kể: “Hàng ngày, tôi cắt rau bán được 15 ngàn đồng, chắt bóp sống qua ngày. Tôi chỉ lo vào dịp lễ, Tết không có tiền mua nhang đèn cúng ông bà. Giờ được thị xã quan tâm chăm lo, tôi mừng lắm”.

Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.