Một hoàn cảnh ngặt nghèo cần giúp đỡ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 4-4-2019, trên đường đi làm thuê (lột vỏ cây keo) cho một gia đình cùng xã về, anh Nguyễn Văn Nhơn (SN 1993, trú tại thôn Tân Định, xã Tân An, huyện Đak Pơ, Gia Lai) đã vô ý tông vào đống đá của một công trình đang thi công dang dở trên đường.

Anh Nguyễn Văn Nhơn hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh do chân phải bị dập nát, chấn thương sọ não gây ảnh hưởng đến mắt dẫn đến nguy cơ mù vĩnh viễn. Mẹ anh-bà Xiêm Thị Lan-cho biết, hoàn cảnh gia đình bà rất khó khăn. Hai trong số 4 người con đã ra riêng nhưng cuộc sống chẳng dư dả gì, bản thân bà dù đã 59 tuổi vẫn phải đi làm thuê vì không có đất đai. Ở tuổi 65, sức khỏe chồng bà cũng rất yếu nên không đỡ đần được gì.

Anh Nguyễn Văn Nhơn đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: V.M.H
Anh Nguyễn Văn Nhơn đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: V.M.H

Trong nhà, anh Nhơn là lao động chính nhưng giờ không may gặp nạn. Các bác sĩ yêu cầu gia đình chuyển anh vào TP. Hồ Chí Minh thì may ra mới chữa được mắt. Tuy nhiên, gia đình và họ hàng quá khó khăn, không biết vay mượn ở đâu, vay nóng thì lại không có gì thế chấp. Dù viện phí từ hôm bị nạn đến nay không nhiều (chỉ mới đóng tạm ứng 5 triệu đồng) nhưng với gia đình anh thì đây là một khoản tiền lớn. Chưa kể, khi biết con trai bị thương nặng và nguy cấp, ba anh do lo lắng nên đã bị đột quỵ, hiện cũng đang nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Gặp chúng tôi, bà Lan nói trong nước mắt: “Con trai tôi còn trẻ quá, nó rất ngoan hiền, chỉ lo làm ăn nuôi cha mẹ nên chưa tính chuyện vợ con. Giờ con bị tai nạn, đất đai cũng không có để bán mà lo cho nó. Chúng tôi thì già rồi. Ba nó lại bị tai biến, đã khó giờ lại chồng thêm khó”. 

Hiện anh Nhơn đang rất cần đến sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có đủ tiền chữa mắt và quay trở lại với cuộc sống đời thường, chăm lo cho cha mẹ già yếu. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ số ĐT: 0393950504 gặp bà Xiêm Thị Lan hoặc anh Nguyễn Văn Nhàn-anh trai anh Nhơn (gia đình anh không ai có số tài khoản ngân hàng). Bạn đọc hảo tâm gần xa cũng có thể liên hệ để hỗ trợ thông qua Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (gặp chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).

 VÕ MINH HẠNH

Có thể bạn quan tâm

Những năm tháng cuối đời của Anh hùng Núp

Những năm tháng cuối đời của Anh hùng Núp

(GLO)- Những ngày cuối tháng 4 lịch sử, chúng tôi đến Nhà lưu niệm Anh hùng Núp (xã Tơ Tung, huyện Kbang) để sưu tầm thêm tư liệu, phục vụ triển lãm tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của người anh hùng huyền thoại (2/5/1914-2/5/2024).

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

(GLO)- Công tác khảo nghiệm, xây dựng các mô hình trình diễn giống mì và lúa năng suất chất lượng cao, kháng bệnh tốt là bước đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản theo hướng bền vững.
Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.