Phạt quầy thuốc 10 triệu đồng vì tự bán thuốc... cho bệnh nhân COVID-19

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Một quầy thuốc tây ở tỉnh Đắk Nông bị phạt 10 triệu đồng vì đã bán thuốc điều trị các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, khó thở cho bệnh nhân mắc COVID-19 nhưng không thông báo họ tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại của người bệnh cho cơ quan y tế.

Sáng 8.10, Thanh tra Sở Y tế Đắk Nông cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế đối với bà Trần Thị Thu Huyền, trú tại thôn 10, xã Trường Xuân (huyện Đắk Song), với số tiền 10 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 4.10.2021, quầy thuốc Thu Huyền do bà Trần Thị Thu Huyền phụ trách chuyên môn đã có hành vi vi phạm hành chính không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Cụ thể, quầy thuốc này đã bán thuốc điều trị các bệnh về đường hô hấp hoặc có các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, khó thở cho H.M.G (bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 800 của tỉnh).

Thế nhưng, sau đó, quầy thuốc không thông báo họ tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại của người bệnh cho cơ quan y tế trên địa bàn hoặc tới đường dây nóng tiếp nhận thông tin về dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Sở Y tế Đắk Nông về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở bán lẻ thuốc mà cơ sở đã ký cam kết thực hiện ngày 29.9.2021.

 

https://laodong.vn/phap-luat/phat-quay-thuoc-10-trieu-dong-vi-tu-ban-thuoc-cho-benh-nhan-covid-19-961397.ldo

Theo Bảo Lâm (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã ra quyết định thụ lý tố cáo và thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nội dung công dân tố cáo một số hành vi vi phạm của công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum liên quan đến vụ tạm giữ xe chở hàng có dấu hiệu trái luật.
"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

Nghệ nhân Y Yin (72 tuổi) ở làng Kon Kơ Tu (xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) cả đời gắn bó với khung dệt. Bà được xem là “báu vật sống” của làng khi sở hữu kỹ năng dệt điêu luyện và năng khiếu “kể chuyện” trên thổ cẩm.