Ô tô lao sang đường tông xe máy, 2 người thương vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiếc ô tô mất lái băng qua đường tông vào xe máy khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

Gần 11 giờ ngày 9-6, tại km108 + 300, Quốc lộ 20 đoạn đi qua đoạn bàn xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Chiếc ô tô nát phần đầu sau cú tông mạnh. Ảnh: VT

Chiếc ô tô nát phần đầu sau cú tông mạnh. Ảnh: VT

Cụ thể, ông Hoàng Long, 46 tuổi, chạy xe máy 49M1-254.66 chở theo vợ là Nguyễn Thị Tường Vy, 32 tuổi cùng ngụ xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng từ huyện Đạ Tẻh về TP. Bảo Lộc.

Khi đến vị trí nói trên thì bị ô tô Hyundai Stargazer 51K-702.31 do Trần Hồng Anh Khoa, 44 tuổi, ngụ Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh điều khiển tông trực diện.

Cú va chạm khiến ông Hoàng Long chết tại chỗ, bà Vy bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chiếc xe máy của ông Hoàng Long sau khi bị nạn. Ảnh: VT

Chiếc xe máy của ông Hoàng Long sau khi bị nạn. Ảnh: VT

Nguyên nhân ban đầu xác định do ô tô mất lái, băng qua đường tông vào xe máy đi ngược chiều.

Phòng CSGT công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt để điều tiết giao thông, phối hợp cứu hộ nạn nhân, bảo vệ hiện trường và phối hợp với công an TP Bảo Lộc điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.