Dù chưa được cấp phép, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng một hộ dân đã tự ý ngăn suối, làm biến dạng đất nông nghiệp để đào ao nuôi cá tầm ở H.Krông Bông (Đắk Lắk).
(GLO)- Nhiều người bảo ông liều bởi dám làm những việc mà ở vùng đất Kbang này chưa ai làm: vay ngân hàng hơn 10 tỷ đồng để mua lại dự án nuôi cá tầm và 4 tỷ đồng để trồng lan kim tuyến. Ông là Võ Tấn Hưng-Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Kbang (tỉnh Gia Lai), một kỹ sư được đào tạo chuyên ngành công nghiệp nhưng lại đam mê làm nông.
Với vai trò là Bí thư Đoàn xã Rô Men (Đam Rông), Nguyễn Nhật Linh đã dám nghĩ dám làm, xây dựng thành công mô hình nuôi cá nước lạnh tại chính quê hương mình để vươn lên làm giàu. Và điều đáng mừng là từ mô hình này, nhiều thanh niên đã tìm được hướng đi của riêng mình đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Thị trường Đà Lạt xuất hiện cá tầm nhập từ Trung Quốc bán với giá rất rẻ, chỉ khoảng 125.000 đồng/kg so với giá bán sỉ từ 160.000 đồng/kg của cá tầm nuôi ở Đà Lạt.