Nối những bờ vui

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tôi đã đi qua nhiều dòng sông, rất nhiều cây cầu lớn nhỏ với những cảm xúc khác nhau. Nhưng có một cây cầu đã làm trái tim tôi rung lên những niềm vui sướng khi nghe tin cầu được thông xe ngay lúc Tết Nguyên đán 2020 đang cận kề. Đó là cầu Ia Rmok bắc qua sông Ba.
Cây cầu Ia Rmok (huyện Krông Pa, Gia Lai) là cầu dân sinh bằng xi măng cốt thép lớn nhất cả nước với mức đầu tư hơn 36 tỷ đồng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư. Với chiều dài hơn 300 m, rộng 3,5 m, cầu vững chắc vượt sông Ba. Nhìn từ xa hàng cây số tôi đã thấy cầu bởi cầu được thiết kế cao hơn mặt nước sông hàng mấy chục mét để đề phòng nước lũ. Hai bên thành cầu là những trụ thép vững chãi, trang trí hoa văn cách điệu hình mái nhà rông xinh xắn. Điểm đặc biệt là ở mỗi đầu cầu đều có 2 bức tượng (một nam, một nữ) trong trang phục Jrai trông rất sinh động như đang chào đón những người qua lại.
 Cầu Ia Rmok. Ảnh: M.H
Cầu Ia Rmok. Ảnh: M.H
Tháng 8-2018, cầu chính thức được khởi công xây dựng. Hàng ngày, tôi vẫn đến trường trên cây cầu gỗ ngay bên cạnh, âm thầm quan sát sự hình thành của cầu Ia Rmok. Thật ông trời cũng biết chiều lòng người, trong thời gian đầu đổ những trụ móng đầu tiên, mực nước sông Ba xuống thấp lộ những bãi cát dài rất thuận lợi cho việc xây dựng. Ngày qua ngày, các nhịp cầu cứ vươn dài ra mãi, thỏa mãn trí tò mò của tôi. Vì trường tôi dạy chỉ cách cầu khoảng 100 m nên những lúc rảnh rỗi, tôi lại chạy ra xem cầu đã xây đến đâu và lưu lại những bức ảnh. 
Những ngày cuối năm, cầu đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Tôi thường lên đứng ở đầu cầu, đoạn có gác chắn để ngắm cầu và ngắm những thời khắc đẹp của dòng sông Ba. Dòng sông thơ mộng với làn sương nhẹ. Mặt trời vừa chiếu những tia nắng đầu tiên xuyên qua làn sương mỏng làm mặt nước thêm phần lung linh. Con đò máy chạy xình xịch dưới sông để lại những vòng sóng nước loang xa. Có lẽ đây là những chuyến đò cuối cùng tại bến sông này trước khi kết thúc sứ mệnh lịch sử của nó, nhường chỗ cho cây cầu dài thong dong những vòng xe qua. 
Cầu Ia Rmok không chỉ giúp bà con đi lại an toàn mà còn là giúp nông dân vận chuyển nông sản đến tận tay người tiêu dùng bằng con đường ngắn nhất, nhanh nhất. Không chỉ thế, cây cầu còn góp phần phát triển đời sống văn hóa, tinh thần của người dân các xã Nam sông Ba. Và con đường đến trường của các em học sinh dân tộc thiểu số của trường tôi cũng không còn xa nữa...
MAI HƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Chuẩn bị 42 khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua Gia Lai

Chuẩn bị 42 khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Xây dựng về tình hình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai.

null