Nhà văn Peru Llosa đạt giải thưởng Văn học quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ban giám khảo giải thưởng văn học quốc tế lần thứ nhất mang tên nhà thơ Mexico Carlos Fuentes (1928-2012) ngày 15-10 đã nhất trí trao giải nhất trị giá 250.000 USD cho nhà văn người Peru, Mario Vargas Llosa, vì những đóng góp lớn lao vào quá trình làm phong phú di sản văn hóa nhân loại thông qua việc sử dụng tài tình vốn ngôn ngữ Tây Ban Nha trong các sáng tác văn học.
 

Nhà văn Mario Vargas Llosa.
Nhà văn Mario Vargas Llosa.

Ông Llosa được đánh giá là một trong nhà văn nổi tiếng nhất trong thế giới nói tiếng Tây Ban Nha. Cùng với nhà văn Colombia Gabriel García Márquez và nhà văn Argentina Julio Cortázar (1914-1984), ông Llosa thuộc thế hệ "bùng nổ văn thơ" tại Mỹ Latinh từ thế kỷ XX.

Ông đã viết hơn 30 tiểu thuyết, kịch và tiểu luận, bao gồm hai tác phẩm nổi bật như "Conversation in the Cathedral" tạm dịch: "Cuộc trò chuyện trong thánh đường" và "The Green House" tạm dịch: "Ngôi nhà xanh".

Tuy nhiên, tác phẩm văn học đầu tiên của ông Llosa được quốc tế biết đến là tiểu thuyết "The Time of The Hero" tạm dịch: "Thời đại của người anh hùng" được xuất bản đầu thập kỷ 60. Tiểu thuyết này kể về những trải nghiệm của chính nhà văn thời kỳ ông tham gia lớp huấn luyện tại Học viện Quân sự Pêru Leoncio Prado.

Trong sự nghiệp văn chương của mình, nhà văn Llosa cũng đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá khác như Giải thưởng Cervantes - một giải thưởng uy tín nhất trong cộng đồng các nước sử dụng tiếng Tây Ban Nha, giải thưởng Văn học mang tên Hoàng tử Xứ Asturias và đặc biệt là giải Nobel văn học năm 2010. Ngoài ra, ông cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động chính trị nhằm đấu tranh cho một xã hội công bằng, phát triển và văn minh hơn.

Sinh tại thành phố Arequipa ở miền Nam Peru, trong suốt những năm tháng tuổi thơ của mình, ông Llosa đã được ông bà đưa sang nuôi dưỡng ở Bolivia sau khi cha mẹ ông ly hôn. Gia đình ông lại chuyển về Peru năm 1946 và sau đó ông vào học trường quân sự trước khi nghiên cứu về văn học và luật ở Lima, Peru và Madrid, Tây Ban Nha.

Năm 1959, ông chuyển đến Paris, Pháp dạy ngôn ngữ; đồng thời làm việc cho hãng tin AFP và ngành truyền hình quốc gia Pháp. Ông cũng đã có thời gian diễn thuyết và giảng dạy tại một số trường đại học ở Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu. Năm 1994, ông Llosa trở thành nhà văn Mỹ Latinh đầu tiên được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học Tây Ban Nha.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...