Người yêu đòi chia tay, bị cáo nhắn tin 'ba mẹ em và em phải chết'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nhân nhắn tin ‘ba mẹ em và em phải chết’ rồi dùng dao truy tìm để sát hại người yêu và cả nhà người yêu.

Ngày 8-1, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm giết người đối với Trần Văn Nhân (39 tuổi, quê Thanh Hóa).

Theo cáo trạng, Nhân và chị T (30 tuổi, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) có quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó hai bên có xích mích nên chị T muốn chia tay. Tuy nhiên, Nhân không đồng ý và nhắn tin đe doạ yêu cùng gia đình người yêu.

Đến ngày 8-4-2023, Nhân điều khiển mang theo con dao đi từ Khu công nghiệp Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) ra nhà chị T ở huyện Hoà Vang (TP Đà Nẵng).

Bị cáo Nhân trước tòa. Ảnh: MT.
Bị cáo Nhân trước tòa. Ảnh: MT.

Trong quá trình đi, Nhân đã nhắn tin cho chị T với nội dung “ba mẹ em và em phải chết”. Đến gần nhà chị T, Nhân để xe cách khoảng 30m rồi cầm dao đi vào nhà.

Tại đây, Nhân thấy ông E (bố của chị T) từ phòng ngủ đi ra nên tấn công liên tiếp vào vùng ngực, chân khiến nạn nhân gục xuống. Nhân tiếp tục đi vào phòng ngủ của chị T để tìm nhưng không thấy chị T.

Bị tri hô nên Nhân bỏ đi về phía cầu Thuận Phước (quận Hải Châu) rồi vứt hung khí xuống sông và vào quán karaoke ở quận Ngũ Hành Sơn thuê phòng hát. Nhân bị công an bắt giữ ngay sau đó. Qua giám định, ông E bị thương tích 8%.

HĐXX hành vi của Nhân thể hiện tính côn đồ, quyết liệt trong việc thực hiện tội phạm, muốn tước đoạt mạng sống của người khác. Việc ông E không nguy hiểm đến tính mạng là ngoài ý muốn chủ quan của Nhân.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Nhân mức án 12 năm tù.

Có thể bạn quan tâm

Vì sao cựu Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn được miễn trách nhiệm hình sự?

Vì sao cựu Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn được miễn trách nhiệm hình sự?

Trong quá trình điều tra vụ án Công ty Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) xác định ông Nguyễn Trường Sơn (cựu Thứ trưởng Bộ Y tế) có dấu hiệu tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'; tuy nhiên, C03 cho rằng, ông Sơn không thông đồng, thỏa thuận để làm lợi cho Công ty Việt Á.
Gian nan nghề tầm nã

Gian nan nghề tầm nã

(GLO)- Sau khi tòa tuyên án, nhiều bị cáo lợi dụng việc được cơ quan chức năng cho tại ngoại trước đó đã bỏ trốn khỏi địa phương, tìm đủ mọi cách ẩn mình, thậm chí thay tên đổi họ nhằm tạo vỏ bọc mới. Để bắt giữ những đối tượng này, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC10) Công an tỉnh Gia Lai phải ngược xuôi ra Bắc vào Nam, lần theo từng dấu vết tội phạm. Trên những dặm dài tầm nã ấy, không chỉ có sự hy sinh thầm lặng và tinh thần dũng cảm mà còn có cả những câu chuyện thấm đẫm tình người.