Người phụ nữ 31 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Được hứa hẹn đi nước ngoài làm việc cho quán nhậu với mức lương cao, người phụ nữ ở Kon Tum bị bán vào nhà chứa

Ngày 2-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa giải cứu thành công một cô gái bị lừa sang Myanmar làm gái mại dâm.

Vào tháng 6-2023, một phụ nữ 31 tuổi trú phường Quang Trung, TP Kon Tum quen biết và trò chuyện với đối tượng P. (trú tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Khi biết người phụ nữ này có nhu cầu tìm việc làm thì P. nói đi cùng mình sang Lào để làm việc cho một quán nhậu với mức lương từ 15-20 triệu/tháng.

Nạn nhân đã được lực lượng công an giải cứu sau hơn 1 tháng bị lừa bán
Nạn nhân đã được lực lượng công an giải cứu sau hơn 1 tháng bị lừa bán

Sau khi người phụ nữ này đồng ý, đối tượng P. đã chủ động làm các giấy tờ, hộ chiếu để đưa nạn nhân ra nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi xuất cảnh, người phụ nữ phát hiện mình bị lừa bán sang Myanmar.

Tại đây, người phụ nữ bị bán vào nhà chứa, bị chủ chứa thu hết giấy tờ tùy thân và bị đe dọa, cưỡng bức phải đi tiếp khách nhiều lần trong ngày. Nếu nạn nhân không làm theo ý chúng thì sẽ bị tra tấn, đánh đập.

Nhà chứa này cũng được người cai quản, canh gác nghiêm ngặt nên khó có thể trốn thoát được.

Sau khi phát hiện vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Kon Tum) đã phối hợp với một tổ chức phi chính phủ giải cứu và đưa nạn nhân về nước an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null