Người chiến sĩ cách mạng kiên trung và khẩu súng K54 kỷ vật một thời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tôi gặp ông Huỳnh Được-nguyên cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai tại nhà riêng (số 113, đường Nguyễn Thái Bình, TP. Pleiku) trong một ngày đầu tháng 3. Ngồi nghe ông kể về cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, về những kỷ vật kháng chiến, trong đó có khẩu súng K54, trong tôi trào dâng niềm cảm phục người chiến sĩ cách mạng kiên trung.

Ông Huỳnh Được (bìa phải) kể về những năm tháng hoạt động ở Khu 10. Ảnh: Nguyễn Anh Minh
Ông Huỳnh Được (bìa phải) kể về những năm tháng hoạt động ở Khu 10. Ảnh: Nguyễn Anh Minh

Ông Huỳnh Được sinh năm 1930, tại xóm Mỹ Phú, thôn Mỹ Thạnh, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Từ nhỏ, ông đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia cướp chính quyền tại địa phương ngày 23-8-1945. Năm 1950, ông nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở Trung đoàn 108. Năm 1954, ông bị thương trong một trận đánh ở đèo Chư Sê.

Sau Hiệp định Genève (20-7-1954), ông tập kết ra miền Bắc. Năm 1969, ông vượt tuyến trở lại Khu V, sau đó được cử lên Gia Lai làm Phó ban Binh vận tỉnh. Năm 1970, ông chuyển sang làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy.

Thời gian này, Tỉnh ủy đóng tại Khu 10 (nay là Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang). Trong thời gian công tác tại Khu 10, ông Huỳnh Được vinh dự được trực tiếp phục vụ Bí thư Tỉnh ủy Võ Trung Thành (Năm Vinh) và Trần Văn Bình (Đẳng). Sau giải phóng, ông làm Phó ban Liên hiệp Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp Gia Lai-Kon Tum cho tới lúc nghỉ hưu (năm 1990).

Khẩu súng K54 do Ban Binh vận Trung ương cấp cho khi ông trở lại chiến trường miền Nam và ông luôn giữ bên mình trong những năm tháng gian khổ. Khi đất nước hòa bình, ông cất giữ nó cẩn thận như một kỷ vật. Những lúc rảnh rỗi, ông thường mang súng ra lau chùi và nhớ về những đồng đội năm xưa.

Ông Huỳnh Được bộc bạch: “Một lần, thấy tôi mang súng ra lau, con trai khuyên nên giao nộp cho Công an. Nhưng tôi nghĩ, đây là kỷ vật kháng chiến thì nên giao lại cho Bảo tàng tỉnh để trưng bày và phát huy giá trị lịch sử”. Nghĩ là làm, ông đã tới Bảo tàng tỉnh trao tặng khẩu súng K54 cùng một số kỷ vật khác.

NGUYỄN ANH MINH

Có thể bạn quan tâm

Hạnh phúc gia đình, đâu chỉ là sự đủ đầy...

Hạnh phúc gia đình, đâu chỉ là sự đủ đầy...

(GLO)- Hạnh phúc gia đình là điều ai cũng mong muốn, song không dễ định lượng bằng một thước đo chung. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), nhìn lại giá trị gia đình cũng là dịp để mỗi người tự hỏi: Chúng ta đang thực sự vun đắp hạnh phúc hay chỉ cố gắng duy trì vẻ ngoài đủ đầy?

Vụ rò rỉ khí clo khiến 42 người nhập viện: 1 nạn nhân nguy cơ mất thị lực, người khác nguy kịch

Vụ rò rỉ khí clo khiến 42 người nhập viện: 1 nạn nhân nguy cơ mất thị lực, người khác nguy kịch

(GLO)- Sự cố rò rỉ khí clo tại cơ sở thu mua phế liệu ở thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc (TP. Hà Nội) vào ngày 19-10 khiến 42 người phải nhập viện. Trong đó, có 1 bệnh nhân tổn thương giác mạc nghiêm trọng, nguy cơ ảnh hưởng thị lực; người khác tổn thương phổi nặng, kèm sốc.

Phần tạng hiến tặng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được ghép thành công cho 4 bệnh nhân

Phần tạng hiến tặng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được ghép thành công cho 4 bệnh nhân

(GLO)- Liên quan ca hiến tạng đầu tiên tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ngày 15-10, các phần tạng của cô giáo Phạm Thị Anh Thư (SN 2004, xã Đak Pơ) đã được ghép thành công. Nghĩa cử cao đẹp của người hiến, sự phối hợp khẩn trương của các y, bác sĩ đã mang lại cơ hội sống cho 4 người bệnh. 

null