Ngày hội du lịch Kbang đón 32 ngàn lượt người dân và du khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 6-8, UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) bế mạc Ngày hội du lịch sau 3 ngày diễn ra nhiều hoạt động văn hóa-du lịch, quảng bá nông sản-thực phẩm tiêu biểu của địa phương.

Ngày hội thu hút gần 32 ngàn lượt người dân đến tham quan, mua sắm; tổng doanh số kinh doanh hàng hóa của các gian hàng và hoạt động dịch vụ ước đạt 5,6 tỷ đồng. Trong đó, các cơ sở lưu trú đón gần 1.500 lượt khách nghỉ qua đêm. Các chỉ số đều tăng cao so với Ngày hội du lịch năm 2022 và các năm trước đó. Quy mô gian hàng năm nay cũng lớn hơn, lượng hàng hóa phong phú hơn so với các lần tổ chức trước.

Các du khách Quảng Trị tìm hiểu ẩm thực truyền thống trong không gian của Ngày hội du lịch Kbang 2023. Ảnh: Hoàng Ngọc

Các du khách Quảng Trị tìm hiểu ẩm thực truyền thống trong không gian của Ngày hội du lịch Kbang 2023. Ảnh: Hoàng Ngọc

Diễn ra từ ngày 4 đến 6-8, Ngày hội du lịch gồm có chuỗi hoạt động như: Hội chợ nông sản-thực phẩm với quy mô 148 gian hàng nông-lâm sản, thực phẩm có thế mạnh của huyện Kbang được đăng ký nhãn hiệu, hàng thủ công mỹ nghệ, ẩm thực truyền thống…; các hoạt động văn hóa-thể thao truyền thống; trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, tạc tượng, đan lát; phục dựng “Lễ tạ ơn” tại làng kháng chiến Stơr (xã Tơ Tung) và “Lễ mừng lúa mới” tại làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng)

Không gian ngày hội còn mở rộng ở hoạt động trải nghiệm các thắng cảnh nổi bật của du lịch Kbang như: thác 50 trong Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, thác Hang Dơi (thị trấn Kbang), Di tích lịch sử-văn hoá “Căn cứ địa cách mạng Khu 10” (xã Krong); tham quan các trang trại nông nghiệp, vườn cây ăn trái, vườn dược liệu áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến.

UBND huyện Kbang khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự thành công của Ngày hội du lịch. Ảnh: Hà Duyệt

UBND huyện Kbang khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự thành công của Ngày hội du lịch. Ảnh: Hà Duyệt

Ngày hội du lịch là dịp để huyện Kbang đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, thế mạnh trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch; các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên thiên nhiên và sản phẩm du lịch riêng có tới bạn bè, du khách. Qua 4 lần tổ chức, sự kiện góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân về cách làm du lịch, nâng cao ý thức bảo tồn các giá trị cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa để phát triển bền vững.

Dịp này, UBND huyện Kbang tặng giấy khen 25 tập thể, 41 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức và tham gia các hoạt động tại Ngày hội Du lịch huyện Kbang lần thứ 4 năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

null