(GLO)-Tuyên bố đưa ra hôm 4/1, Hội đồng Hành chính nhà nước (theo cách gọi của chính quyền quân sự Myanmar) cho biết họ đã ân xá cho 9.652 tù nhân tại các nhà tù, trại giam nhân Ngày Độc lập lần thứ 76, và để “đề cao hòa bình trong trái tim và tâm trí của người dân nước này”.
Tôi nghe kể, khi cách mạng Tháng Tám thành công, nhất là sau ngày Độc lập 2.9.1945, ở Nam Bộ có rất nhiều nhà đại điền chủ “ruộng cò bay thẳng cánh“ đã tự nguyện hiến tài sản cho Tổ quốc với tất cả sự hồ hởi của người dân được sống, được hít thở bầu không khí của một quốc gia độc lập.
Đây là những tấm ảnh chụp trên quảng trường Ba Đình trong buổi chiều ngày 2.9.1945. Tác giả những bức ảnh lịch sử về ngày độc lập này là những nhiếp ảnh gia đầu tiên của cách mạng Việt Nam.