Ngắm thác nước giữa rừng nguyên sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nói đến hệ thống thác nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), hầu như ai cũng biết đến thác 50 kỳ vĩ. Tuy nhiên, ở đây còn một thác nước không kém phần hấp dẫn khiến lữ khách không muốn dời chân. Đó là thác Rêu.

Bắt đầu từ TP. Pleiku đến trung tâm huyện Kbang, chúng tôi mất tầm hơn 2 giờ cho chặng đường gần 100 km. Từ phố huyện di chuyển hơn 60 km nữa sẽ đến Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (thuộc xã Sơn Lang). Từ vị trí này hành trình khám phá cảnh quan đường rừng của đoàn chúng tôi bắt đầu.

Đồng hành cùng chúng tôi là anh Trần Quang Hưng và anh Đinh Văn Thừa (nhân viên quản lý bảo vệ rừng). Vì có ít thời gian nên anh Hưng tư vấn đoàn di chuyển bằng phương tiện xe máy xuất phát từ trụ sở Khu bảo tồn theo hướng vào Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đak Bla, khoảng cách tầm hơn 7 km. Chặng xe máy di chuyển qua con đường đất nhỏ xuyên rừng, khá gập ghềnh và trơn trượt do đất hơi ẩm và lá mục phủ dày bên dưới. Sau đó, chúng tôi tiếp tục đi bộ khoảng 500 m nữa là đến đỉnh thác Rêu.

Thác Rêu là một trong những thác nước đẹp của Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Ảnh: V.T.T

Thác Rêu là một trong những thác nước đẹp của Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Ảnh: V.T.T

Do đặc tính về thổ nhưỡng, khí hậu phân tầng mà khu vực này phát triển rất mạnh loài thông nàng đặc trưng. Đường khá dễ đi, cứ khoảng một đoạn, chúng tôi lại được chiêm ngưỡng những thân cổ thụ vươn lên giữa đất trời. Trên đường đi, có một loại hoa màu đỏ ối như ráng chiều rơi rụng phủ trên mặt đất in dấu chân người khiến cho cảnh vật thêm phần thơ mộng. Nắng vàng dịu nhẹ cùng không gian mát mẻ giữa cảnh sắc núi rừng hòa cùng tiếng nói cười râm ran khiến lòng người thêm nhẹ nhàng, thư thái.

Chặng đường thong dong tận hưởng hương rừng của chúng tôi khá dễ dàng cho đến khi bắt đầu chạm chân đến thác Rêu. Trước khi đến thác, chúng tôi băng qua một đoạn suối nhỏ mát lành với nhiều tảng đá nhỏ lọt thỏm dưới lòng suối phủ dày rêu rất đẹp mắt. Từ xa, tiếng nước chảy đã bắt đầu vang vọng cùng không khí mát lành tỏa ra xung quanh khiến cho mọi người ai nấy đều háo hức và nhanh những bước chân. Khó nhất trong suốt chặng đường là đoạn bám vào dây thừng mà các anh dẫn đường đã cột chặt níu vào các gốc cây to để làm điểm tựa cho du khách leo xuống thác.

Mọi sự mệt mỏi như tan biến khi trước mắt chúng tôi là một khung cảnh tuyệt đẹp. Dòng thác ầm ì tuôn chảy với lực khá mạnh, từ đỉnh thác tràn xuống từng bậc đá rêu phong tung bọt trắng xóa. Những tia nước bắn ra xung quanh mang lại bầu không khí trong lành, mát rượi. Có lẽ vì vậy mà rừng phòng hộ đầu nguồn cùng thảm thực vật xung quanh khu vực này rất xanh mát và vô cùng tươi tốt khiến cho cả một vùng cảnh quan tràn đầy sức sống.

Theo giải thích của người dẫn đường, tên thác Rêu là do xung quanh có rất nhiều mảng rêu xanh rì bám vào những tảng đá nằm dưới chân thác. Cùng với dòng chảy thời gian, từng tầng đá được phủ một màu đen tuyền. Qua sự bào mòn của dòng nước chảy xiết, những phần đá lộ thiên nhấp nhô quanh thác vô tình trở thành vị trí thuận lợi để du khách nương vào lưu lại những khoảnh khắc khó quên bên thác nước giữa rừng xanh.

Gần đỉnh thác là một con suối nhỏ phủ dày rêu xanh. Ảnh: V.T.T

Gần đỉnh thác là một con suối nhỏ phủ dày rêu xanh. Ảnh: V.T.T

Thác Rêu được phân chia thành 3 tầng. Giữa các tầng có những tảng đá to, du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi, thưởng ngoạn khung cảnh xung quanh và ăn nhẹ để lấy sức cho hành trình quay về. Thác nước không quá cao, các tầng có độ cao gần 30 m, lưu lượng nước nhiều chảy đều quanh năm. Được thảm rừng nguyên sinh bao bọc nhưng khi những cơn gió thổi lên từng đợt mang theo tiếng rì rào của cỏ cây hòa cùng dòng thác reo ca tạo nên một khung cảnh vừa nên thơ lại vô cùng kì vĩ. Ngày nối ngày, đêm tiếp đêm, dòng thác hòa ca cùng tiếng chim gọi bầy, tiếng cây rừng lao xao mời gọi người lữ khách phương xa.

Thác Rêu là một trong những ngọn thác đẹp của Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng nhưng hiện vẫn là “nàng công chúa ngủ trong rừng”. Hiện nay, du khách đến đây không quá đông, chủ yếu là người dân địa phương yêu thích loại hình du lịch khám phá, mạo hiểm. Nhưng cũng vì lẽ đó mà cảnh quan hoang sơ, tự nhiên của dòng thác nói riêng và của khu vực này nói chung lại khiến cho vẻ đẹp của thác thêm phần hấp dẫn. Và, nếu bạn là người đam mê du lịch khám phá, thích được hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp thì thác Rêu chắc hẳn là một sự lựa chọn thích hợp.

Có thể bạn quan tâm

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Nằm cách không xa trung tâm thành phố, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài từ lâu đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của người dân Đà Nẵng cũng như du khách gần xa.

Thung lũng Ia Nung mùa nước nổi như tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Cao nguyên mùa... nước nổi

(GLO)- Từ tháng 6 đến tháng 12 hàng năm, cao nguyên Gia Lai mang một vẻ đẹp riêng có, trải dài trên những thung lũng được hình thành từ các miệng núi lửa đã tắt. Khi nước từ triền đồi đổ xuống, cao nguyên như một tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời và đánh thức nhịp sống của cư dân phố núi.

Lạ miệng với gỏi hoa

Lạ miệng với gỏi hoa

Gỏi bông bần, gỏi hoa phượng - những món ăn từ “sứ giả mùa hè” của phương Nam dù chỉ mới được khai thác thời gian gần đây nhưng đã tạo nên cảm hứng ẩm thực dân dã ngon lành.

Hấp dẫn gỏi cá mè Quan Sơn

Hấp dẫn gỏi cá mè Quan Sơn

Gần xã Hương Sơn có khu vực hồ Quan Sơn (thuộc huyện Mỹ Đức cũ), nổi tiếng với món gỏi cá mè. Sự khác biệt của món gỏi cá ở đây đã tạo nên nét ẩm thực rất riêng, độc đáo, trở thành điểm dừng chân để du khách thưởng thức món ngon trong hành trình tham quan danh thắng Hương Sơn (chùa Hương).

Người Bana làm “đại sứ” du lịch cho quê hương

Khi người Bahnar làm “đại sứ” du lịch

(GLO)- Ngày càng nhiều du khách tìm đến cao nguyên Gia Lai để trải nghiệm những nét văn hóa chân thực, đặc sắc. Từ tình yêu núi rừng, một số người Bahnar đã trở thành “đại sứ” góp phần lan tỏa bản sắc truyền thống và tạo ấn tượng đẹp với khách phương xa.

Về Nhơn Lý, kéo lưới cùng ngư dân

Về Nhơn Lý kéo lưới cùng ngư dân

(GLO)- Dịp lễ Quốc khánh 2-9, du khách đến Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) sẽ dễ dàng nhìn thấy từng tốp ngư dân cùng nhau kéo những mẻ lưới tôm cá lên bãi biển từ lúc trời tờ mờ đến khi sáng hẳn.

Sức sống mới bên dòng Pô Kô

Sức sống mới bên dòng Pô Kô

(GLO)- Không chỉ là dòng sông lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, Pô Kô còn là chứng nhân lịch sử, nguồn sống bất tận của cư dân sinh sống đôi bờ và điểm đến yêu thích của nhiều du khách.

“Chuỗi ngọc” trên vùng biên giới Gia Lai

“Chuỗi ngọc” trên vùng biên giới Gia Lai

(GLO)- Từ những cánh rừng gỗ hương quý hiếm (xã Đức Cơ), di tích lịch sử Chiến thắng Chư Bồ vang vọng chiến công, cây đa làng Ghè (xã Ia Dơk) đến Quốc môn (Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) uy nghi, tất cả tạo nên một “chuỗi ngọc” của vùng biên giới Gia Lai. 

Người dân, du khách tranh thủ check in với cờ đỏ sao vàng trên đường Nguyễn Tất Thành.

Quy Nhơn rộn ràng đón khách dịp lễ 2-9

(GLO)-Những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, phố biển Quy Nhơn khoác lên mình sắc cờ hoa rực rỡ, không khí nhộn nhịp khắp các tuyến phố. Theo ghi nhận của phóng viên, hàng quán đông khách hơn thường lệ; nhiều cơ sở lưu trú công suất phòng tăng khoảng 15%, thậm chí có nơi kín chỗ.

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

(GLO)- Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển” diễn ra tại khu vực Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) với nhiều món ăn đặc trưng đến từ núi rừng Tây Nguyên và biển cả. Lễ hội đã đem đến cho du khách trong và ngoài tỉnh nhiều trải nghiệm thú vị.

Khách sạn Pleiku ngập trong màu cờ Tổ quốc chào đón du khách khắp nơi về với Phố núi dịp Quốc khánh. Ảnh: Minh Châu

Gia Lai sẵn sàng đón khách dịp Quốc khánh 2-9

(GLO)- Kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức chuỗi sự kiện đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ 2025 (ngày 29-8 đến 2-9), với hàng loạt hoạt động văn hóa - nghệ thuật, ẩm thực, ánh sáng và pháo hoa, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên.

null