Mũi Né khởi động dự kiến đón "du khách xanh" vào tháng 10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhằm vực dậy nền "công nghiệp không khói", ngành du lịch tỉnh Bình Thuận đã xây dựng kế hoạch đón" du khách xanh" vào cuối tháng 10 này.
Du khách nước ngoài đến Mũi Né nghỉ dưỡng tháng vào thời điểm tháng 2/2020. Ảnh Hà Linh
Du khách nước ngoài đến Mũi Né nghỉ dưỡng tháng vào thời điểm tháng 2/2020. Ảnh: Hà Linh
Doanh nghiệp háo hức đón "du khách xanh"
Nhằm vực dậy nền "công nghiệp không khói", ngành du lịch tỉnh Bình Thuận đã xây dựng kế hoạch đón" du khách xanh" vào cuối tháng 10 này. 
Trước tín hiệu vui này, ngày 2/10, trao đổi với Dân Việt, ông Thanh Tuấn, quản lý khu resort Malibu ở phường Mũi Né bày tỏ sự vui mừng và cho biết mấy hôm này đang tích cực chuẩn bị đón "du khách xanh".
"Mấy tháng qua, dù không đón khách, nhưng trung bình mỗi tháng chúng tôi phải chi hơn 100 triệu đồng để bảo trì hệ thống, trả lương nhân viên chăm sóc cây xanh, lau chùi các vật dụng trong các phòng nghỉ. Hiện tại các nhân viên đã được tiêm vaccine mũi 1 và đang chờ tiêm mũi 2 nên hy vọng sẽ đáp ứng nhu cầu đón khách theo quy định mới…", ông Thanh Tuấn chia sẻ. 

Khu resort Malibu ở phường Mũi Né vắng khách mấy tháng qua. Ảnh: Thanh Tuấn
Khu resort Malibu ở phường Mũi Né vắng khách mấy tháng qua. Ảnh: Thanh Tuấn
Cũng trong ngày 2/10 ông Nguyễn Thành Khoa - Phó Giám đốc Công ty TNHH Triều Trang (nơi có hàng trăm mô tô-ô tô địa hình chạy trên đồi cát ở Bàu Trắng huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), cũng bày tỏ sự vui mừng trước kế hoạch đón "du khách xanh".
Theo lời ông Khoa, dù không thu được đồng nào nhưng mấy tháng qua, ngày nào ông cũng chi tiền mua khoảng 50 lít xăng/dầu để nhân viên khởi động máy xe trong vòng 15 phút cho khỏi hư động cơ. 
"Chúng tôi hy vọng, các cơ quan chức năng sớm khống chế được dịch Covid – 19 và bàn hành kế hoạch đón "du khách xanh" đến tham quan, giải trí, tạo công ăn việc làm cho bà con…", ông Khoa cho hay.
Trước khi dịch Covid -19 xảy ra, điểm chạy mô tô lên đồi cát ở Bàu Trắng của ông Khoa, có nhiều du khách đến đây vui chơi. Vào những ngày cuối tuần khách trong và ngoài nước rất đông, tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương... 

Đồi cát Trinh Nữ ở Bàu Trắng trước đây rất đông khách nhưng hiện không có khách nào đến. Ảnh: Thành Khoa
Đồi cát Trinh Nữ ở Bàu Trắng trước đây rất đông khách nhưng hiện không có khách nào đến. Ảnh: Thành Khoa
Qua khảo sát của Dân Việt, Quản lý tại các khu resort trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Mũi Né và Hàm Tiến (TP.Phan Thiết) đều có chung sự vui mừng và mong sớm được đón "du khách xanh" đến nghỉ dưỡng, đông vui như trước. Ai cũng hy vọng được phục vụ "thượng đế" của mình...   
Thận trọng đón "du khách xanh"
Theo thống kê của ngành du lịch, trên địa bàn phường Mũi Né và Hàm Tiến hiện có hơn có 350 người nước ngoài đang sinh sống, làm việc liên quan đến khách du lịch quốc tế. Trong số này, nhiều nhất là những người mang quốc tịch Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Thái Lan, Tây Ban Nha... Họ cũng đã được tiêm vaccine và bày tỏ sự phấn khởi trước chủ trương mở cửa đón "du khách xanh"của ngành du lịch tỉnh Bình Thuận. 
Những người nước ngoài trên đều có chung nhận định: Hiện nay, nhân viên ở những khu nghỉ dưỡng ở trên địa bàn phường Mũi Né đã được tiêm vaccine mũi 2 và nhiều resort đã đạt đủ các tiêu chí "xanh" vì vậy tỉnh Bình Thuận nên cho mở cửa đón khách trong thời gian thử nghiệm. Riêng những resort chưa đủ điều kiện, nhân viên chưa được tiêm vaccine thì chưa cho đón khách…
Du khách nước ngoài tại Mũi Né tháng 2/2020. Ảnh: Hà Linh
Du khách nước ngoài tại Mũi Né tháng 2/2020. Ảnh: Hà Linh
Liên quan đến kế hoạch đón "du khách xanh", Sở VHTTDL lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, Sở đang xây dựng phương án thí điểm: Các khách sạn có quyết định công nhận từ hạng 3 sao đến hạng 5 sao (hoặc tương đương), dịch vụ lữ hành, điểm tham quan đạt tiêu chí an toàn được UBND tỉnh Bình Thuận công nhận, sẽ được mở cửa đón khách từ cuối tháng 10 đến 25/12/2021. Sau thời gian thí điểm, ngành sẽ tổng kết, đánh giá để xem xét có tiếp tục mở rộng đến các đơn vị, cơ sở đủ điều kiện khác trên địa bàn tỉnh.
Theo dự thảo kế hoạch, khách du lịch nội địa và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam đến Bình Thuận phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid -19.
Tuy nhiên, ngày 2/10, đại diện Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận cho phóng viên biết, do mấy ngày qua, có nhiều ca F0 tăng nên kế hoạch mở cửa đón "du khách xanh" chưa được thông qua…
Sống chung với dịch Covid
Ngày 2/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, từ ngày 25 đến 30/9, trên địa bàn TP.Phan Thiết, phát sinh 152 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 66 ca nhiễm ở cộng đồng. Ngành chức năng đã truy vết và đưa đi cách ly tập trung 1.245 F1 có liên quan đến các ca nhiễm. Số ca F0 mới chủ yếu liên quan đến Cảng cá Phan Thiết và các phường có người dân thường xuyên đến cảng như: Phú Tài, Đức Thắng, Lạc Đạo.
Trong cuộc họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ngày 1/10, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã nhấn mạnh: Nguồn lây của ca nhiễm mới chưa xác định được rõ ràng nên nguy cơ lây lan trong cộng đồng rất cao. Năng lực y tế của tỉnh Bình Thuận có hạn và tỷ lệ tiêm vắc xin cũng ở mức trung bình so với cả nước nên Bình Thuận phải "sống chung với dịch Covid". Nhưng đảm bảo không gây thiệt hại nặng nề và kiểm soát được một cách cơ bản dịch bệnh, không phát sinh nhiều ca F0.
Tính đến hết ngày 1/10 tỉnh Bình Thuận có 3.290 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 2.898 ca khỏi bệnh; 9 huyện, thị, thành phố áp dụng Chỉ thị 15 và huyện Phú Quý áp dụng Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo Bùi Phụ - Đức Cường (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

(GLO)- Chẳng ai chăm bón, dã quỳ cứ theo triền đất đỏ bazan của núi lửa Chư Đang Ya mà bung nở vàng rực, như một hàn thử biểu báo hiệu mùa đông đã về. Năm nay, người dân và du khách lại chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

null