Cựu binh Nguyễn Văn Tính (sinh năm 1950, trú ở phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) khiến nhiều người xúc động khi quyết định chạy xe máy 330 cây số xuống TPHCM dự đại lễ chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tính xuất phát vào sáng 25/4 trên chiếc xe máy quen thuộc có gắn lá cờ đỏ sao vàng.
Ông Tính cho biết, rất vinh dự và tự hào khi được mời tham dự lễ kỷ niệm đặc biệt này. Dù có xe đưa đón nhưng ông quyết định đi xe máy... để chủ động dừng lại thắp hương cho các đồng đội tại nhiều nghĩa trang dọc quốc lộ 14.
“Trước đây, tôi thường đi cùng đoàn nên không thể thắp hương cho đồng đội theo cách mình mong muốn. Tôi may mắn hơn nhiều đồng đội khác vì có thể trở về với gia đình. Dù mới xuất viện được 1 tháng nhưng tôi vẫn quyết tâm hoàn thành ước nguyện này", ông Tính tâm sự.
Ông Nguyễn Văn Tính từng là trung đội trưởng, mũi trưởng đơn vị hỏa lực thuộc Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3. Ông đã tham gia nhiều trận đánh quan trọng, từ giải phóng Đắk Tô - Tân Cảnh đến các chiến dịch tại Sài Gòn.
Sau ngày giải phóng, ông được điều về làm quân quản Sài Gòn trước khi chuyển ngành về làm tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và nghỉ hưu vào năm 1993.
Quãng đường mà cựu binh Nguyễn Văn Tính đi từ Buôn Ma Thuột tới TPHCM khoảng 330km. Ông sẽ đi qua các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương.
Dự kiến ngày 27 hoặc 28/4, ông Tính sẽ có mặt tại TPHCM.
Một số hình ảnh về hành trình vào TPHCM của cựu binh Nguyễn Văn Tính trên chiếc xe máy:







Theo Huỳnh Thủy (TPO)