Từ khóa: làm lại cuộc đời

Vươn lên từ lầm lỗi

Vươn lên từ lầm lỗi

(GLO)- Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và bằng nghị lực của bản thân, nhiều người đã vươn lên từ quá khứ lầm lỗi, sống có trách nhiệm với gia đình, chăm lo sản xuất, ổn định kinh tế và luôn tuân thủ quy định của pháp luật.

Vươn lên sau lầm lỗi

Vươn lên sau lầm lỗi

(GLO)- Chưa đến 30 tuổi, Trần Hữu Quân (thôn Lập Thành, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) đã phải 2 lần vào tù vì tội “Trộm cắp tài sản“ và “Gây rối trật tự công cộng“. Sau khi ra tù, được sự động viên, giúp đỡ của chính quyền địa phương và bà con làng xóm, anh đã vượt qua mặc cảm, quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ lầm lỗi để làm lại cuộc đời.

Đoạn tuyệt với ma túy để làm lại cuộc đời

(GLO)- “Bây giờ có để ma túy trước mặt thì em cũng quyết không sờ tới. Em đã phí hoài gần 10 năm tuổi trẻ vì ma túy, giờ em hứa với lòng sẽ không bao giờ để mẹ phải khóc vì mình nữa“-anh Phạm Văn Công (SN 1987, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) khẳng định chắc nịch.
Giúp người đoạn tuyệt "nàng tiên nâu"

Giúp người đoạn tuyệt "nàng tiên nâu"

Có trong tay phương thuốc bí truyền giúp cắt cơn nghiện ma túy, ông Nguyễn Mạnh Cường (SN 1957, thôn 3, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) mở cơ sở tư vấn và cắt cơn cai nghiện ma túy tự nguyện Nhân Hòa, giúp người lầm lỡ đoạn tuyệt với “nàng tiên nâu“, làm lại cuộc đời.