Lâm Đồng: Tìm thấy bệnh nhân Covid-19 trốn trên cây cao ở Lâm Hà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan chức năng H.Lâm Hà (Lâm Đồng) vừa tìm thấy ông C.P là bệnh nhân Covid-19 trốn khỏi khu điều trị, khi ông đang trốn trên một cây cao.
Trưa 19.11, lãnh đạo UBND H.Lâm Hà cho biết vừa tìm thấy ông C.P là bệnh nhân Covid-19, sau gần 1 ngày trốn khỏi khu điều trị, khi ông đang lẩn trốn trên cây.

Xe y tế đưa ông C.P về lại khu cách ly điều trị Covid-19. Ảnh: CTV
Xe y tế đưa ông C.P về lại khu cách ly điều trị Covid-19. Ảnh: CTV
Trước đó, ngày 16.11, ông C.P (ngụ xã Phước Chính, H.Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) đến H.Lâm Hà bằng xe máy để hái cà phê thuê. Thời điểm mới đến H.Lâm Hà, ông C.P được cơ quan chức năng test nhanh và xét nghiệm PCR đều có kết quả dương tính với Covid-19. Do đó, ngày 17.11, ông C.P được đưa đi cách ly tập trung tại khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại dốc 800 (xã Tân Văn, H.Lâm Hà).

Cơ quan chức năng H.Lâm Hà tìm thấy ông C.P. Ảnh: CTV
Cơ quan chức năng H.Lâm Hà tìm thấy ông C.P. Ảnh: CTV
Tuy nhiên, đến 15 giờ 30 phút ngày 18.11, ông C.P trốn khỏi khu cách ly tập trung. H.Lâm Hà huy động lực lượng truy tìm. Đến sáng 19.11, lực lượng chức năng phát hiện bệnh nhân Covid-19 đang trốn trên một cây cao. Ông Đinh Đức Chí, Phó chủ tịch UBND H.Lâm Hà đến hiện trường thuyết phục ông C.P quay trở lại khu cách ly.
Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ thuyết phục, bệnh nhân C.P mới chịu xuống và được ngành y tế H.Lâm Hà đưa quay lại khu cách ly để điều trị Covid-19.
Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null