Lâm Đồng: Hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà trong khu đông dân cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà trong khu dân cư ở thị trấn Lạc Dương xảy ra vào tối 14-8. Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi một ngôi nhà cùng nhiều đồ đạc bên trong.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 14-8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà của hộ gia đình vợ chồng ông Huỳnh Đắc Tân, Cao Thị Vân (tạm trú tại tổ dân phố B’Nơ A, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương). Ngay khi phát hiện, người trong nhà đã nhanh chóng tri hô, nhờ hỗ trợ.
Nhận được tin báo, Đội Phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tự quản thị trấn Lạc Dương đã huy động lực lượng và 3 phương tiện tham gia chữa cháy. Sau khoảng 45 phút, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Tuy vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nửa căn nhà rộng khoảng 100 m2 cùng nhiều đồ đạc, vật dụng bên trong.
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu theo lời khai của chủ nhà là do chập điện tại gác xép của căn nhà. Vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
THIÊN MINH (tổng hợp)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null