Lâm Đồng: Hai người ngộ độc nặng, hôn mê sâu do uống rượu có hóa chất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo chẩn đoán ban đầu, hai bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã uống rượu có chứa hóa chất, nghi là Methanol, dẫn đến ngộ độc.

Hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh minh họa: Dương Ngọc/TTXVN)
Hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh minh họa: Dương Ngọc/TTXVN)


Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết đang cấp cứu cho hai bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu.

Theo chẩn đoán ban đầu, hai người này đã uống rượu có chứa hóa chất, nghi là Methanol, dẫn đến ngộ độc.

Hai bệnh nhân là Liêng J Rang Ha Hải, sinh năm 1999, nhập viện lúc 6 giờ 50 ngày 4/7 và Liêng J Rang Ha Hôn, sinh năm 1996, nhập viện lúc 12 giờ 18 ngày 5/7.

Cả hai bệnh nhân đều trú tại xã Liên Hà, huyện Lâm Hà.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà cho biết đây là 2 anh em ruột, hiện đang đi làm rẫy thuê ở thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương. Ngày 3/7, hai bệnh nhân này có uống rượu với một số người tại thôn Đạ Nghịt, sau đó bị đau đầu, phải nhập viện.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, cả hai bệnh nhân này đều đang diễn biến rất nặng, hôn mê sâu, phải thở máy qua nội khí quản…

 

Theo Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)

 

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null