Lâm Đồng: Bắt tạm giam 4 nghi phạm cưỡng đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) bắt tạm giam 4 nghi phạm để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của người dân trên địa bàn.
Ngày 9-11, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, qua tin tố giác tội phạm của người dân, Công an H.Bảo Lâm vào cuộc điều tra, xác minh và bắt tạm giam 4 nghi phạm để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của người dân, gồm: Đỗ Minh Đại (32 tuổi) và Lò Quốc Oai (36 tuổi, cùng trú TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk); cả 2 khai nhận là phóng viên Tạp chí Môi trường và xã hội, đóng chân trên địa bàn Đắk Lắk; N.V.S (36 tuổi) và N.T.H (42 tuổi, cùng ngụ TP.Đà Lạt), đang công tác tại một đài truyền hình của tỉnh Lâm Đồng.
Tin ban đầu, chiều 27.10, Công an xã Lộc Tân (H.Bảo Lâm) nhận đơn trình báo của bà N.T.K.Q (ngụ thôn 4, xã Lộc Tân, Bảo Lâm) về việc có người đàn ông tự xưng là "nhà báo" tới vườn của bà chụp hình, quay phim việc khai thác đá và yêu cầu bà Q. đưa 20 triệu đồng, nếu không sẽ bị truy tố hình sự.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Lộc Tân phối hợp với Công an H. Bảo Lâm khẩn trương vào cuộc xác minh, bắt quả tang Đỗ Minh Đại đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân với số tiền 15 triệu đồng. Đồng thời, mời Lò Quốc Oai đi cùng Đại về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan Công an, Đại và Oai khai nhận bản thân là phóng viên của Tạp chí Môi trường và xã hội. Ngày 27.10, cả 2 đi từ H.Đức Trọng xuống TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) để viết bài về tình hình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại địa bàn xã Lộc Châu.
Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Đại và Oai tới vị trí khai thác đá trong vườn bà Q. Lúc này, Đại gặp và giới thiệu với bà Q. mình là phóng viên, hỏi về giấy phép khai thác đá.
Khi bà Quyên nói không có giấy phép, Đại đã có những hành vi đe dọa xử lý hình sự; đồng thời đề nghị làm hợp đồng tuyên truyền quảng cáo với mức giá từ 20 - 80 triệu đồng. Bà Q. lo lắng bị xử lý nên đã đồng ý mức 20 triệu và xin giảm số tiền xuống còn 15 triệu đồng thì được Đại đồng ý.
Tại một quán cà phê ở H.Bảo Lâm, Đại hứa hẹn bà Q. có thể khai thác đá thoải mái nếu ai tới kiểm tra thì gọi cho Đại để xử lý. Sau đó, Đại nhận 2 phong bì 15 triệu đồng của bà Q. thì bị công an bắt quả tang.
Cũng với hành vi tương tự như trên, khoảng 15 giờ ngày 26.10, tại một quán cà phê ở H.Bảo Lâm, N.V. S. hẹn gặp và nói chuyện với L.T.A (ngụ xã Lộc Tân, H.Bảo Lâm) về việc san lấp mặt bằng.
Tại đây, N.V.S. và N.T.H. giới thiệu có quen biết nhiều, nếu A. làm san lấp mặt bằng, có khó khăn gì thì điện cho S. và H. can thiệp, giúp đỡ. Vì lo sợ S. sẽ báo chính quyền về điểm san gạt đất trái phép của mình, A. đã đưa 1 phong bì bên trong có 5 triệu đồng cho S. và đề nghị không viết bài đăng báo; đồng thời nhờ nói giúp với chính quyền địa phương tạo điều kiện để A. tiếp tục san gạt đất làm đường. Khi S. đang cầm lấy phong bì cất vào túi quần thì bị lực lượng công an bắt quả tang.
Sau khi bắt tạm giam 4 người trên, Công an H.Bảo Lâm tiếp tục mở rộng điều tra để củng cố hồ sơ, xử lý.
Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null