Kon Tum: Cứu 4 CB, NV Trạm Thủy văn gặp nạn trên sông Pô Kô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lúc 1 giờ sáng ngày 24/7, lực lượng cứu hộ Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã cứu thành công 4 cán bộ, nhân viên Trạm Thủy văn Đăk Mốt bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết trên sông Pô Kô, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum vào bờ an toàn.
Trước đó, vào khoảng 16 giờ chiều ngày 23/7, 4 cán bộ, nhân viên Trạm Thủy Văn Đăk Mốt, xã Tân Cảnh, huyện Đăkô chạy thuyền ra giữa dòng sông Pô Kô để tiến hành đo tốc độ lưu lượng nước chảy ngang con sông, sau đó tính toán lưu lượng nước chảy báo cấp trên dự báo lượng nước sẽ đổ về các lòng hồ và đập thủy điện trên địa bàn tỉnh trong mùa mưu lũ.
Sau khi tiến hành đo đạc xong, 4 cán bộ, nhiên viên của Trạm Thủy văn Đăk Mốt cho thuyền chạy vào bờ thì  thuyền gặp sự cố do rác và cây cối cuốn vào bánh lái và chân vịt nên thuyền không thể di chuyển được. 4 cán bộ, nhân viên của Trạm Thủy Văn Đăk Mốt đã cố gắng để đưa thuyền vào bờ nhưng đến đêm ngày 23/7 vẫn bất thành do lượng nước đầu nguồn đỗ về nhiều làm mực nước sông Pô Kô dâng cao trên báo động 3, nước chảy xiết và mạnh 
Lực lượng cứu hộ Bộ CHQS tỉnh Kon Tum thuật lại cảnh cứu hộ trong đêm. Ảnh: Trung Kiên
Lực lượng cứu hộ Bộ CHQS tỉnh Kon Tum thuật lại cảnh cứu hộ trong đêm. Ảnh: Trung Kiên

Nhận được tin báo, ngay trong đêm, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã cử cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh Sát, Bộ CHQS tỉnh vượt trên 60km có mặt kịp thời ứng cứu người bị nạn. Do đêm tối nên tầm quan sát bị hạn chế, trời lại đổ mưa to, gió lớn, nên sau khi tiến hành nghiên cứu hiện trường, lực lượng cứu hộ chọn phương án cứu hộ tốt nhất là dùng súng bắn dây chuyên dụng đưa dây ra ngoài thuyền kết hợp giữa người trên bờ và người ngoài thuyền tiến hành kéo thuyền vào bờ. Công tác cứu hộ kết thúc thành công vào lúc 1 giờ sáng ngày 24/7, 4 cán bộ, nhân viên Trạm Thủy Văn Đăk Mốt vào bờ an toàn ngay trong đêm cho thấy công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn của Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã chuẩn bị chu đáo sẵn sàng.

Ông Hoàng Văn Hiên, Phụ trách Trạm Thủy Văn Đăk Mốt cho hay: Nếu lực lượng cứu hộ Bộ CHQS tỉnh Kon Tum không lên ứng cứu kịp thời thì tính mạng chúng tôi sẽ không biết ra sao nữa. Vì lúc đó lượng nước đỗ về trên sông Pô Kô mỗi lúc một lớn, thuyền thì đã chao đảo, anh em thì mệt và đói, không còn bình tĩnh.
                                                                                      Trung Kiên 

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.